Năm 1996, biển xâm lấn vào đất liền dài hơn 1km, khiến ngôi làng dọc bãi biển Xương Điền "biến mất", một số công trình kiến trúc như nhà thờ bị sóng đánh đổ. Tuy nhiên sự đổ nát này lại khiến nơi đây trở thành điểm đến của nhiều du khách bởi vẻ đẹp hoang tàn cổ kính của nó. |
Hiện tại ven biển thuộc xã Hải Lý chỉ còn nhà thờ thánh Maria Madalena, nhưng cũng không được nguyên vẹn. |
Phía bên trong nhà thờ thánh Maria Madalena, kiến trúc, tường gạch dần bị hư hỏng theo thời gian. |
Nhìn từ xa trông nó khá hùng vĩ bởi lối kiến trúc Gothic, với nhiều cửa sổ và những vòm nhọn. |
Gần khu vực nhà thờ, ngày ngày người dân ở đây vẫn ra tranh thủ mò cua, bắt ốc trên bãi vắng. Xa xa là dấu vết xưa đổ nát trước sự phá hủy của gió, nước biển và sau mỗi lần người dân di tản. |
Nhiều nhà thờ nay trơ trọi như những ốc đảo, trước sự bao quanh của nước biển. |
Cách đây một năm, để ngăn chặn nước biển xâm lấn, chính quyền đã xây những con đê dài kiên cố. |
Cảnh làng quê thanh bình ven bãi biển Xương Điền, xã Hải Lý nhìn từ nhà thờ thánh Maria Madalena. |
Em Thành, năm nay 7 tuổi, bố mẹ em thường xuyên đi biển, nên hàng ngày vẫn đi lượm lặt những đoạn dây thừng ẩn sâu dưới lòng cát quanh khu vực này, sau đó đem đi bán để kiếm tiền mua sách vở. |
Xa xa, những chiếc thuyền của ngư dân vẫn bám biển ngày đêm. |
Lê Hiếu