Những ngày cận Tết, tại nhiều cao ốc ở thủ đô, nhộn nhịp cảnh sửa chữa, lau dọn, sơn sửa... Tại đây, những công nhân vắt vẻo trên sợi dây thừng, nhiều người ví họ như những "người nhện" thường xuyên phải đối mặt với hiểm nguy. |
Phần lớn những công nhân này làm công việc lau, rửa kính... |
Hay lăn sơn, trang hoàng lại cho những cao ốc để đón Tết. |
Bộ đồ để hành nghề với những công nhân làm nghề "nguy hiểm" này chỉ là một tấm ván ép nhỏ, được buộc vào một sợi dây thừng, một thùng sơn và xô nước nhỏ. |
Nhiều công nhân lơ lửng cả chục tiếng trên tòa cao ốc, đối mặt với những nguy hiểm và cũng khiến nhiều người đi đường phải "rợn tóc gáy". |
Anh Trần Văn Hùng, quê ở Thanh Hóa, làm thợ lau rửa kính tại một cao ốc trên phố Duy Tân. Với 5 năm kinh nghiệm làm nghề "lơ lửng" trên các cao ốc, tỏ ra rất thành thục với công việc này anh chia sẻ: "Dẫu biết là nguy hiểm nhưng làm mãi cũng thành quen, ở đây có người vừa làm ngày đầu tiên, thấy chóng mặt không chịu nổi nên đành bỏ việc luôn". Dù vất vả nhưng thu nhập từ việc này cũng khá ổn định, mỗi ngày anh được tới 200-300 nghìn tiền công. |
Với kinh nghiệm nhiều năm lơ lửng trên các tòa nhà cao tầng ở thủ đô, để tránh những tai nạn, anh Hùng cũng khuyên những đồng nghiệp, khi leo lên cao, nên tập trung vào công việc, không nên nhìn xuống dưới, nếu không sẽ bị hoa mắt, chóng mặt. Trong lúc lau kính cũng cẩn thận, di chuyển ít, không nên với quá xa, dễ bị ngã...và một điểm quan trọng nữa là cần phải kiểm tra thật kỹ những dây đai an toàn, mũ bảo hiểm... và chỉ khi mọi thứ đã bảo đảm an toàn thì mới bắt đầu vào làm việc. |
Phương Bắc