Hơn 7h sáng nay, anh Nguyễn Văn Vị (34 tuổi, huyện Từ Liêm, Hà Nội), sau khi đi đi ăn sáng về, thấy một thanh niên mặc áo cộc tay màu đen, đầu không đội mũ bảo hiểm đang đi chiếc xe Wave của mình vừa cất trong nhà.
Phát hiện kẻ trộm, anh Vị đổi theo và tri hô. Nhiều người xung quanh, đặc biệt là thanh niên tại xóm trọ ven đường Phạm Văn Đồng đã lao ra truy đuổi, cầm gậy lao về phía kẻ đang lái chiếc xe của anh Vị.
Sau khoảng 400 m, đến đoạn đối diện siêu thị Metro, nơi có khu ruộng trũng cây cối rập rạp, người thanh viên quẳng xe lại, lao vào đây. Bị người dân ném đá, cầm gậy khua tìm, sau 15 phút, tên trộm đã phải lội ra.
Cởi trần, mặc chiếc quần đùi, đầu tóc vẫn còn rối, tay cầm chiếc gậy dài hơn 60 cm, anh Quân, nhà trên đường Phạm Văn Đồng, kể lại: "Thấy dân làng hô trộm, tôi chạy ra sân vội vơ được cái gậy, cứ thế đuổi theo, khi chạy được một đoạn thì tên trộm lao xuống ao, nên đã cùng anh em xuống khua khoắng".
Bị người dân phát hiện ở khóm cây dưới ao, tên trộm đã tháo chạy vào trong ngõ, nhưng đã bị một số thanh niên cùng trung sĩ Trương Hoàng Long (Đội cảnh sát giao thông số 6, Phòng cảnh sát giao thông (Công an Hà Nội) sau đó đã khống chế.
Tại trụ sở đội Cảnh sát giao thông số 6, tên trộm được xác định là Ngô Duy Dũng (32 tuổi).
Phương Bắc