BBC cho biết chính quyền thủ đô Mexico vừa lắp chiếc ghế đặc biệt trên một trong những tuyến tàu điện ngầm đông đúc nhất thành phố. Chiếc ghế được đúc thêm phần dương vật cùng phần ngực nhô ra và dán nhãn “Chỉ dành cho đàn ông” nhằm nhấn mạnh thực trạng quấy rối tình dục xảy ra trên các phương tiện công cộng của thành phố, đồng thời buộc họ phải suy nghĩ, đặt mình vào vị trí của người phụ nữ khi bị quấy rối tình dục.
Dưới chân của chiếc ghế này còn dán lời giải thích: “Chiếc ghế này không thoải mái khi ngồi, nhưng nó không là gì so với việc quấy rối tình dục mà phụ nữ phải chịu đựng mỗi ngày trong những chuyến đi”. Nhiều nam hành khách đã giật mình, tỏ thái độ khó chịu khi vô tình ngồi vào chiếc ghế này. Chiếc ghế không được lắp đặt cố định và là một phần của chiến dịch #NoEsDeHombres do Phụ nữ Liên Hiệp Quốc cùng chính quyền thành phố Mexico thực hiện.
Khi tham dự Diễn đàn các Nhà lãnh đạo toàn cầu của Phụ nữ Liên Hiệp Quốc tại thành phố Mexico vào tháng trước, bà Holly Kearl, người sáng lập website Stop Street Harassment phát biểu: “Các sáng kiến xoay quanh sự an toàn của phụ nữ thường tập trung vào việc phụ nữ nên hoặc không nên làm gì, vì vậy chiến dịch này được thay đổi, nhằm vào nam giới”.
Hệ thống phương tiện công cộng ở thủ đô Mexico vốn đã có tiếng xấu với sự an toàn của phụ nữ từ nhiều năm nay. Theo The Guardian, một nghiên cứu mới được công bố đã cho thấy có đến 65% phụ nữ ở Mexico bị quấy rối tình dục trên các tuyến bus hay tàu điện.
Thảo Nhi