Bé Zhang Xiaoming, 8 tuổi, đang được điều trị do bị bệnh thận nặng tại bệnh viện ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Xi'an Evening News đưa tin bố mẹ cậu bé đang cắt giảm gần như toàn bộ chi tiêu để có tiền cứu chữa cho con.
Mẹ của Zhang, người bị chẩn đoán u xơ tử cung và cần được phẫu thuật, đã quyết định không thực hiện ca mổ này mà dùng số tiền đó để tập trung vào việc chạy chữa cho Zhang.
Bố cậu bé, anh Zhang Caizhu, cũng đã phải tiết kiệm tiền bằng cách ăn một ổ bánh mỳ và rau trừ bữa mỗi ngày. Ngoài cậu con trai nhỏ, hai vợ chồng vẫn đang phải nuôi con gái lớn 15 tuổi bị bệnh tâm thần.
Các nhân viên bệnh viện sau khi biết về hoàn cảnh gia đình cặp vợ chồng trên đã chung tay giúp đỡ bằng cách thay nhau trả tiền ăn cho anh Caizhu. Thấy anh đi chân đất, một y tá còn mua tặng anh đôi giày mới.
Theo Shanghaiist, bé Zhang Xiaoming cầu được điều trị thường xuyên và có thể sớm phải cấy ghép thận. Để cứu con, bố mẹ cậu bé đã bán hết toàn bộ 20 con cừu với giá 5.000 nhân dân tệ và đang mắc nợ cả khoản tiền lớn.
Tuy nhiên, câu chuyện của Zhang Xiaoming không phải là duy nhất ở những gia đình nông thôn có thu nhập thấp tại Trung Quốc, nơi các cha mẹ phải dùng đủ mọi cách, hy sinh thân mình để cứu mạng người thân.
Hướng Dương