Hôm 24/4, sau hơn hai thập kỷ xa cách, Yuan Dan cuối cùng đã được đoàn tụ với mẹ nhờ sự giúp đỡ của một tổ chức tình nguyện. Chàng trai 26 tuổi, hiện sống ở tỉnh ven biển Phúc Kiến, kể rằng anh vẫn còn nhớ như in lúc bị kẻ bắt cóc bắt đi. Anh cũng từng nghĩ đến việc tìm về với bố mẹ đẻ nhưng chưa từng làm thế vì không muốn bố mẹ nuôi buồn lòng, bởi họ đã yêu thương chăm sóc anh rất chu đáo suốt những năm qua.
Ngày 11/11/1994, bà Zou Qixiu, sống ở ngôi làng nhỏ thuộc huyện Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, đưa cậu con trai 4 tuổi Yuan Dan tới quầy tạp hóa của gia đình trong quảng trường thành phố để có thể vừa trông con vừa bán hàng.
Tuy nhiên, trong lúc bận làm việc, bà Zou không để mắt đến con khiến cậu bé bị những kẻ lạ mặt bắt đi. Những người chứng kiến kể rằng một gã đi xe máy đã nhét khăn vào miệng cậu bé rồi bế đi.
Suốt 22 năm qua, ngày nào bà Zou cũng lo lắng về số phận của cậu con trai nhỏ. Trong khi đó, chồng bà đi khắp Trung Quốc để tìm lại đứa con bị lạc trước khi qua đời vì ung thư gan vào năm 2001, Sina đưa tin.
Năm 2014, khi con trai chào đời, Yuan Dan mới đột nhiên thấu hiểu cảm giác đau khổ của người mẹ bị mất đi chính đứa con mình dứt ruột sinh ra. Yuan lập tức đăng ký thông tin cá nhân lên một trang web chuyên tìm kiếm trẻ lạc hay bị lạm dụng và cuối cùng được đoàn tụ với bà Zou sau 22 năm.
Ngày gặp lại con trai, bà Zou không kìm nổi sự xúc động xen lẫn hạnh phúc. Bà ôm chầm lấy con và khóc cho thỏa nỗi nhớ mong.
Theo Shanghaiist, tình trạng bắt cóc, buôn bán trẻ em hiện vẫn là vấn đề nhức nhối ở Trung Quốc, đặc biệt tại những khu vực nông thôn. Trong khi một số cha mẹ may mắn được đoàn tụ với đứa con thất lạc, phần lớn những người khác nỗ lực tìm kiếm nhiều năm nhưng vô vọng.
Hướng Dương