Truyền thông Trung Quốc hôm qua đưa tin người phụ nữ này họ Huang, sống ở tỉnh Hà Nam. Theo Xinhua, mẹ chồng Huang ban đầu báo với cảnh sát địa phương rằng bà nghi ngờ cháu trai đã bị đem bán. Trước đó, Huang nói với cả gia đình nhà chồng rằng con trai đã chết ngay sau khi chào đời.
Huang từng có một con trai lớn trong cuộc hôn nhân đầu tiên và thường xuyên cãi vã với người chồng hiện tại. Cô ta lo sợ rằng "đứa bé mới sinh sẽ ảnh hưởng tới con trai lớn" nên quyết định bán em đi.
Một cặp vợ chồng đã đồng ý trả Huang 42.000 nhân dân tệ (gần 7.000 USD) để mua cậu bé. 7.000 tệ trong số tiền này sẽ thuộc về một bác sĩ sản khoa, người giúp Huang tìm khách. Hiện tại, Huang bị buộc tội buôn người, trong khi vị bác sĩ kia cũng bị truy tố trách nhiệm.
AFP đưa tin Chính phủ Trung Quốc từ lâu phải vất vả trong việc kiểm soát thị trường buôn bán trẻ em, do quan niệm có con trai và "chính sách một con" của nước này khiến các cặp vợ chồng phải hạn chế sinh con.
Trong tháng 1/2015, cảnh sát tiến hành bắt 100 nghi phạm liên quan tới buôn bán trẻ em và trẻ sơ sinh, từ đó giải cứu cho 37 em bé. Tháng 3/2013, cảnh sát Trung Quốc cũng cứu được 92 đứa trẻ và hai phụ nữ, đồng thời bắt giữ tổng cộng 301 kẻ tình nghi buôn người.
Hướng Dương