Ảnh nhạy cảm của Wang bị cư dân mạng chỉ trích, ném đá. Ảnh: Shanghaiist |
Những bức ảnh gợi cảm của Wang Xiaomeng, 23 tuổi, được chính cô đăng lên trang xã hội Weibo và trang Twitter phiên bản Trung Quốc, hồi tháng 7. Những bức hình này chụp cô ngồi trên giường, đội một chiếc mũ và mặc áo màu xanh nhạt đặc trưng của cảnh sát, nhưng lại để lộ đôi chân trần nuột nà khi đang cởi đôi tất da màu đen.
Đi kèm bức ảnh, Wang còn viết rằng: "Là một nhân viên mới, tôi cần phải học hỏi nhiều điều cơ bản. Với vai trò là một trong những bông hoa tươi của lực lượng cảnh sát, tôi gặp phải rất nhiều áp lực. Ngày nào tôi cũng phải ăn uống, bàn bạc công việc với các nhà lãnh đạo và phải dùng sự xinh đẹp của mình để thu về các hợp đầu đầu tư".
Bài viết của Wang ngay sau khi đăng tải đã được chia sẻ hơn 500 lần và nhận được nhiều bình luận, phần lớn là chê trách và lên án hành động của cô. Trước phản ứng của cư dân mạng, Wang nhanh chóng xóa hết các bức ảnh, và hẳn nhiên, không ai tin rằng Wang là một chiến sĩ cảnh sát thật sự.
Không chỉ khoe chân, Wang còn "tự sướng" với bức ảnh khoe ngực đầy. Ảnh: forum.china.com.cn |
Tuy nhiên chính phủ đã phải bắt tay vào điều tra sau khi Sina, công ty quản lý trang Weibo, nhận được 14 khiếu nại, hầu hết đều khẳng định việc làm này của Wang "là cố ý tự quảng cáo bản thân". Ngày hôm sau, Wang nhận được lệnh triệu tập của cảnh sát. Theo Telegraph, Wang đến Bắc Kinh vào năm 2007 sau khi học hết trung học và từng làm nhiều công việc khác nhau như phục vụ khách sạn, thư ký và tiếp đó là người mẫu.
"Bộ trang phục đó chỉ là tình cờ, và tôi đã không để ý nhiều đến nó", Wang biện hộ trước tòa hôm 26/11. Theo lời khai của cô thì những bức hình được chụp trong một đoạn quảng cáo và cô được người ta trả cho 3.000 nhân dân tệ (khoảng gần 10 triệu đồng). Lúc quyết định đăng những tấm hình đó lên mạng cô chỉ muốn thu hút sự chú ý của mọi người và được nhiều người ủng hộ.
Tại phiên tòa, Wang Xiaomeng bị tuyên bố đóng giả làm cảnh sát và phải chịu hình phạt 9 tháng tù giam.
Hướng Dương