Tang lễ của Bano Rashid được tổ chức trong nhà thờ Lutheran. Ảnh: Xinhua. |
Những người có mặt tại lễ tang hôm qua đã không cầm nổi nước mắt khi trông thấy quan tài của nữ sinh Bano Rashid từ từ được đưa vào nhà thờ. Cô gái 18 tuổi là người đầu tiên trong số 77 nạn nhân của Anders Breivik được làm lễ. Bà Beyan, mẹ Bano, vẫn như chưa tin vào cái chết của con mình. Gia đình và bạn bè Bano đau đớn theo sau chiếc quan tài.
Năm 1996, Bano cùng gia đình chuyển từ Kurdistan, Iraq tới Na Uy sống. Cô là một trong số 68 nạn nhân vụ thảm sát bằng súng trên đảo Utoya hôm 22/7 khi đang tham dự trại thiếu niên. Em gái Bano, Lara, cũng có mặt tại sự kiện ấy nhưng may mắn thoát chết. Lúc còn sống, Bano mơ trở thành luật sư và nghị sĩ. Cô từng mong muốn dành cả cuộc đời để bảo vệ nền dân chủ và chấm dứt sự phân biệt chủng tộc.
Tờ Mirror đưa tin, nữ sinh trên được an táng theo nghi thức Hồi giáo tại nhà thờ Lutheran đẹp như tranh. Tại lễ tang đầy nước mắt, Alexander Rybak, người từng chiến thắng trong cuộc thi Eurovision 2009, đã hát ca khúc tiễn biệt.
Bano là một trong số nạn nhân được an táng đầu tiên. Ảnh: Static. |
Trong đám tang khác, nạn nhân Ismail Haji Ahmed, 20 tuổi, được chôn cất gần Hamar, phía Bắc thủ phủ Oslo. Vũ sư này bị bắn gục trong vụ xả súng còn hai người em của Ismail thoát chết.
Theo AP, các thành viên cao cấp của chính phủ bao gồm nội các của thủ tướng Na Uy cũng có mặt trong lễ tang hôm qua. Thủ tướng Jens Stoltenberg đã có bài phát biểu đầy xúc động: "Hôm nay là một tuần kể từ hôm Na Uy bị thần chết ghé thăm. Chúng ta sẽ không bị sốc hay hoảng sợ trong im lặng mà sẽ đáp lại lòng thù hận bằng tình yêu".
Cảnh sát Na Uy tiết lộ, họ đã xác định danh tính của tất cả những người chết nhưng từ chối cung cấp mà chỉ đưa ra con số cuối cùng là 77.
Anders Breivik bị bắt ngay khi gây ra cuộc thảm sát đẫm máu trên đảo Utoya. Câu đầu tiên người đàn ông đó hỏi là có bao nhiêu người chết. Hiện, kẻ sát nhân được cảnh sát thẩm vấn và điều tra cụ thể.
Bình Minh