Theo truyền thuyết, từ ngày mùng 2/7 âm lịch, Diêm Vương ra lệnh bắt đầu mở Quỷ Môn Quan để cho linh hồn và ma quỷ được trở lại cõi trần, và đến rằm tháng 7 thì tất cả đều phải trở về, cửa địa ngục đóng lại. Vì thế, tháng 7 âm lịch được xem là tháng cô hồn hay tháng của ma quỷ. Ảnh: Zuma Press Các hoạt động cúng bái được tổ chức ở nhiều nước châu Á suốt từ đầu tháng 7, chứ không chỉ trong ngày rằm. Ảnh: AFP Trong các lễ cúng bái vào dịp này, người dân thường chuẩn bị đồ ăn để cúng cho các linh hồn không bị đói, và đốt hàng mã như áo quần, giày dép, thậm chí cả nhà lầu, xe hơi, iPad... để cho những người đã khuất có một cuộc sống đầy đủ ở cõi âm. Ảnh: AFP Người Hoa ở Kajang, ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia, đốt hình nộm một vị thần cai quản địa ngục cao hơn 6 mét. Ảnh: Zuma Press Nhang khói mù mịt khắp những nơi thờ cúng của các cộng đồng người Á. Trong ảnh, dân chúng lễ bái ở Kajang, Kuala Lumpur. Ảnh: AFP Trong tháng cô hồn, người dân cũng rỉ tai nhau nhiều điều kiêng kỵ, như tránh ra đường vào ban đêm, nhất là đối với trẻ nhỏ, hay tránh những những nơi vắng vẻ, tối tăm. Ảnh: AFP Nhân Mã