AFP đưa tin Chen, tên cô gái, quen chàng bạn trai họ Li qua mạng vào năm 2009 nhưng đến năm 2013 mới chính thức hẹn hò. Cả hai cùng nhau du lịch ở Singapore và đã đi quá giới hạn trong chuyến đi này.
Khi Li đột nhiên biến mất, Chen tìm tới nhà anh ta ở Thượng Hải và "ngã ngửa" khi biết anh ta thực ra đã có vợ. Trong đơn, cô kiện bạn trai đã "xâm phạm quyền trinh tiết của cô", giả vờ độc thân và hứa hẹn sẽ cưới cô làm vợ. Cô cũng yêu cầu Li phải bồi thường 5.000 USD vì những tổn hại tinh thần cộng thêm phí chăm sóc y tế 250 USD.
Tòa án nhân dân quận Phố Đông, khu dân cư mới ở Thượng Hải, cho rằng yêu cầu của Chen có phần quá đáng nhưng khẳng định "quyền trinh tiết" cần được pháp luật bảo vệ.
"Hành động vi phạm quyền trinh tiết có thể gây hại tới thân thể, sức khỏe, tự do và uy tín của một con người. Vì thế bị cáo cần phải đền bù cho bên bị hại", tòa án tuyên bố.
Ngoài ra, Chen còn đòi bạn trai phải viết thư xin lỗi cho những gì mà anh ta đã gây ra với cô.
Hướng Dương