Tự nhận mình là người có óc hài hước, Tess Christian, 50 tuổi, người Anh, cho biết: "Tôi không có các nếp nhăn vì tôi đã tự tập điều khiển các cơ mặt. Mọi người thường hỏi tôi có tiêm botox không, nhưng tôi khẳng định là không. Trên thực tế, tôi đã không cười lớn hay mỉm cười từ khi còn ở tuổi thiếu niên. Sự kiên trì của tôi đã được đền đáp, trên mặt tôi không có lấy một nếp nhăn nào".
Tuy bị nhiều người chỉ trích về chế độ duy trì vẻ đẹp không giống ai, Tess vẫn kiên định với thói quen này. Cô khăng khăng rằng phương pháp này "tự nhiên hơn cách tiêm botox và hiệu quả hơn bất kỳ một loại kem dưỡng da đắt tiền nào".
Người phụ nữ này tâm sự cô không gặp khó khăn khi kiểm soát bản thân mình trước một tình huống hài hước do cô từng theo học tại một trường công giáo nghiêm khắc, nơi "các nữ tu không thích nhìn thấy trẻ em cười". Vì thế, cô đã biết cách cười điệu thay vì cười tươi.
"Tôi thường noi gương Marlene Dietrich, nữ minh tinh Hollywood không bao giờ cười. Khi có điều gì đó có thể gây cười, tôi thường học cách kiểm soát các cơ mặt bằng cách giữ cho chúng co cứng lại. Bạn bè biết tôi là một người vui vẻ, nên việc tôi không cười cũng không thành vấn đề", Thậm chí, Tess vẫn làm chủ được nghệ thuật cười kỳ lạ này kể cả khi xem phim hài.
Theo Oddity Central, Tess không phải là người đầu tiên nhịn cười để giữ cho gương mặt được trẻ lâu. Một số người nổi tiếng như Kim Kardashian, Victoria Beckham cũng rất ít khi cười tươi hay cười lớn vì sợ "sẽ xuất hiện các nếp nhăn". Một vài chuyên gia về da cũng tin rằng phương thức này có hiệu quả.
Hướng Dương