Sự việc xảy ra ở thị trấn Barabanki, bang Uttar Pradesh, hôm 6/7. Neetu Dwivedi, 40 tuổi, được đưa đến bệnh viện Lucknow để cấp cứu nhưng đến sáng hôm qua thì qua đời do bị bỏng quá nặng.
Trước khi chết, Neetu đã kể lại với thẩm phán và các phóng viên về việc chồng cô bị hai cảnh sát viên bắt đi để thẩm vấn vì liên quan đến một vụ phạm tội.
Theo lời kể của Neetu, lúc cô được gọi tới đồn, hai người trên đòi cô đưa cho họ 100.000 rupee (khoảng 1.600 USD) nếu muốn chồng được thả tự do. Khi bị từ chối, hai gã cảnh sát đã bạo hành, lăng mạ Neetu trước khi châm lửa thiêu sống. Nạn nhân bị bỏng 80%.
Theo Independent, hai cảnh sát đã bị đình chỉ, mặc dù họ một mực khăng khăng rằng chính Neetu tự thiêu sống mình.
Giới chức cho biết sẽ tiến hành một cuộc điều tra chính thức về trường hợp này.
Do muốn tìm lại công bằng cho mẹ, con trai của Neetu, một phóng viên, đã nói với truyền thông địa phương rằng cách duy nhất để giúp mẹ anh thanh thản nơi chín suối là những kẻ gây ra cái chết phải bị trừng phạt.
Vụ việc xảy ra khoảng một tháng sau khi phóng viên Jagendra Singh được cho là bị thiêu sống do công khai các cáo buộc tham nhũng và chiếm đất của một chính trị gia lên mạng xã hội.
Hướng Dương