Ông Zhang, 45 tuổi, người ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, được các bác sĩ thông báo có một khối u trong bụng vào năm 2013 sau khi ông đi khám vì đau bụng dữ dội.
Do điều kiện kinh tế gia đình không thể chi trả được tiền thuốc thang, ông Zhang đi tìm những người chuyên trồng và bán cây cỏ làm thuốc để mua về uống. Ông cũng cố gắng hạn chế sự phát triển của khối u bằng cách sử dụng những loại thuốc cổ truyền của Trung Quốc.
Tuy nhiên, khối u vẫn không ngừng phát triển, khiến vòng bụng ông to gần 135 cm, lớn hơn cả phụ nữ sắp sinh con. Khối u lớn tới mức chèn các nội tạng Zhang, gây áp lực lên tim, khiến ông khó thở và gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Cuối cùng, đến cuối tháng 3 vừa qua, ông Zhang đành phải đến bệnh viện nhờ các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối u, nặng tới gần 31 kg. Các bác sĩ nhận xét đây là "khối u lớn thứ hai thế giới".
Theo Mirror, ba tuần sau khi được phẫu thuật, ông Zhang đã hồi phục sức khỏe đáng kinh ngạc. Hiện tại ông đã có thể tự buộc dây giày, trong khi trước đó ông gần như không nhìn thấy bàn chân mình vì "bụng bầu" che mất.
Tuy khối u của ông Zhang lành tính nhưng các bác sĩ vẫn cảnh báo nguy cơ nó có thể sẽ phát triển lại trong tương lai. Vì vậy, Zhang cần phải đi kiểm tra định kỳ 6 tháng một lần.
Hướng Dương