Trưa 9/11, ngôi nhà ngói 5 gian đồng thời cũng là cơ sở sản xuất gỗ của ông Nguyễn Văn Thọ (bố chồng Lệ) ở thôn Hà Khê, xã Vân Hà (Đông Anh, Hà Nội) cửa đóng im ỉm.
Là làng nghề làm gỗ truyền thống, thường ngày người dân Hà Khê không có thời gian tụ tập, thế nhưng hôm nay từng nhóm tụm năm tụm ba ở đầu xóm, trong các tiệm tạp hóa để bàn về "chuyện hệ trọng" xảy ra ở làng. Nhiều người chưa hết bàng hoàng, có người chậc lưỡi: "Không sinh được thì thôi, sao lại đi ăn trộm con nhà người ta, thất đức quá!".
"Chúng tôi ai cũng ngỡ ngàng vì từ trước đến nay chưa từng có chuyện tương tự. Gia đình vướng vào chuyện này lại là nhà ông Nguyễn Văn Thọ (bố chồng Lệ), một gia đình cơ bản, sống rất hòa thuận với bà con, chòm xóm", người hàng xóm của gia đình Lệ cho hay.
Theo bà Nguyễn Thị Ngải, cô ruột của chồng Lệ, dù về gia đình ông Thọ được hai năm nhưng Lệ chưa được xem là con dâu, chưa tổ chức cưới xin. "Cháu Tường (Nguyễn Văn Tường) là con trai duy nhất trong nhà, rất hiền lành, chăm chỉ làm mộc, vậy mà không hiểu quen biết Lệ ở đâu rồi rước về nhà đòi ở với nhau. Gia đình dù không đồng ý cũng chẳng biết làm thế nào", bà Ngải nói.
Nguyễn Thị Lệ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hà Anh. |
Bà Ngải cho hay Tường từng lấy vợ, nhưng mãi không có con nên đã ly hôn. Sau đó anh ta đưa Lệ về nhà. Cô ta không nghề nghiệp, hàng ngày chỉ ở nhà và đi chợ. Lệ cũng chưa từng qua nhà bà thăm hỏi hay chủ động bắt chuyện nên bà hầu như không có cơ hội tiếp xúc, trò chuyện.
Chồng bà Ngải kể thêm, cuộc sống của Lệ ở nhà chồng thường cơm không lành, canh không ngọt. Trong hai năm, Lệ đã nhiều lần cãi nhau với chồng, mẹ chồng và bỏ đi. Sau đó Lệ quay về, xin lỗi rồi gia đình lại bỏ qua. "Có lần bà Lan, mẹ chồng Lệ, hỏi sao ở với nhau lâu rồi mà không chửa đẻ gì, nó liền bảo đẻ hay không là quyền của nó", ông kể.
Lệ cũng chưa bao giờ ra chợ làng để mua đồ mà toàn đi chợ làng bên. "Cô ta bảo hơn tháng nữa sinh nhưng chúng tôi chỉ nhìn thấy bụng lùm lùm, chứ đặc điểm của người mang bầu như tăng cân thì không có. Có người muốn sờ vào bụng xem cháu bé thế nào thì Lệ nhất quyết không cho với lý do đụng vào đau", chị Hoa kể.
Bà Ngải cho biết thêm, cách đây gần một tháng, gần đến ngày sinh theo tính toán của Lệ thì vợ chồng Lệ cãi nhau, cô ta bỏ đi. Sau đó, bên nội đã lên nhà Lệ tìm nhưng không có. Đến ngày 6/11, Lệ đưa con từ quê ngoại về nhà bằng taxi. Cả nhà vui mừng chăm sóc đứa bé chu đáo.
"Ngày 7/11 lại trùng với đám cưới đứa cháu họ nên anh tôi không có thời gian để nói chuyện với con dâu. Ông định sau khi cưới cho cháu xong sẽ hỏi Lệ sinh con ở đâu, khi nào và giấy chứng sinh. Vợ chồng anh trai tôi đã tính ba hôm nữa làm đầy tháng cho cháu trai, nhân tiện làm đám cưới cho Lệ và Tường luôn", bà Ngải cho hay.
Đến khoảng 16h chiều 8/11 bà Ngải hốt hoảng hay tin Lệ bị công an bắt. Khi chạy qua nhà anh trai, bà thấy ông đang tiếp khách, còn mẹ Tường thì vật vã than khóc.
Mặc dù gia đình chưa công nhận Lệ là con dâu, nhưng ông Nguyễn Đình Chiến, Chủ tịch UBND xã Vân Hà (Đông Anh) xác nhận Nguyễn Thị Lệ (29 tuổi, quê Bắc Giang), đã đăng ký kết hôn với Nguyễn Văn Tường vào tháng 7.
Diễn tiến vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản - Ngày 2/11, sản phụ Trần Thị Thơm sinh mổ bé trai nặng 3,4kg tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. - Khoảng 10h ngày 3/11, một phụ nữ mặc áo blouse, đeo thẻ của bệnh viện đến kiểm tra số đứa trẻ và bế, nói đưa đi xét nghiệm... Từ lúc đó, chị Thơm bặt tin tức về con. Gia đình tìm khắp bệnh viện không thấy. Cơ quan điều tra bắt đầu vào cuộc. - Ngày 4/11, lãnh đạo bệnh viện nhận trách nhiệm về vụ việc do khó giám sát trẻ sơ sinh. Đây là lần đầu tiên xảy vụ mất trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, sau 55 năm hoạt động. - Ngày 5/11, luật sư của gia đình chị Thơm có đơn gửi các cơ quan tố tụng đề nghị xử lý trách nhiệm hình sự kíp trực hôm đó về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng cục Cảnh sát đề nghị công án các tỉnh vào cuộc phối hợp với công an Hà Nội. - Ngày 7/11, cảnh sát cho biết tìm thấy một trẻ sơ sinh nghi là con chị Thơm. Nhưng kết quả giám định cho thấy đây không phải là em bé bị mất tích. - Ngày 8/11, từ tin báo của một tài xế taxi, cơ quan điều tra ập vào một ngôi nhà ở huyện Đông Anh. Con trai chị Thơm được tìm thấy ở đây. Nghi can Nguyễn Thị Lệ thừa nhận đã trộm áo blouse, lẻn vào bệnh viện bế bé Trường. Cô ta đưa đứa trẻ về nhà, nói dối đây là con vừa sinh. |
Hoàng Thùy - Bá Đô