Bệnh nhân quê ở Tây Ninh cho các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM biết hơn 40 năm nay ông gần như chỉ ngủ ngồi vì nằm thì không thể thở. Cũng theo người bệnh, ông biết mũi có khối u nhưng chủ quan không điều trị. Thăm khám, các bác sĩ phát hiện khối u rất to, chèn cả mũi và họng.
"Khối polyp lâu ngày đã hủy sàn sọ và thành trong hốc mắt khiến bệnh nhân ăn uống khó khăn, suy kiệt và không thể thở nếu ngủ nằm", thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Minh Hảo Hớn, phó khoa Mũi Xoang, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân nói.
Cũng theo bác sĩ Hớn, ca bệnh được nhận định sẽ gặp khó khăn trong chữa trị bởi người bệnh lớn tuổi không đủ sức khỏe để mổ, các bác sĩ sau đó quyết định cắt polyp tạm để bệnh nhân có thể thở được. "Dự tính là thế nhưng trên bàn mổ, êkíp chúng tôi đã nỗ lực cắt toàn bộ khối u và dọn sạch các mủ nhầy ứ đọng trong xoang rất lâu ngày", ông Hớn nói.
Sau một ngày phẫu thuật lấy trọn khối polyp và ổn định vị trí sàn sọ bị tổn thương, sáng 24/3, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt. Người bệnh có thể tự thở, ăn uống trở lại bình thường và đã có thể ngủ nằm.
Theo Phó giáo sư - Tiến sĩ Trần Phan Chung Thuỷ, giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM, polyp xoang lâu ngày làm phình sống mũi kéo dài nhưng không điều trị như trường hợp trên là rất hiếm gặp. "Không phải cứ mắc polyp xoang mà phẫu thuật, tuy nhiên không nên để polyp phát triển quá to vì có thể làm hỏng sàn sọ và hỏng mắt", bác sĩ Thủy nói.
Thiên Chương