Chiều 18/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa cứu sống hai nữ sinh gồm Viên Thị Xuân (sinh năm 1996) và Lê Thị Xoan (sinh năm 1997), đều trú tại xã Tế Thắng, huyện Nông Cống. Hai nữ sinh này được xác định bị ngộ độc nặng sau khi uống phải một lượng lớn hóa chất.
Trước đó một ngày, nạn nhân Viên Thị Xuân được người thân đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, huyết áp tụt, thở khò khè, toàn thân tím tái...
Qua chụp chiếu và chẩn đoán, bác sĩ phát hiện trong dạ dày Xuân có chứa khoảng 50ml thuốc bảo vệ thực vật màu trắng, đặc sánh. Sau khi tiến hành các biện pháp hồi sức tích cực, thau rửa dạ dày, bệnh viện Nông Cống đã giúp nữ sinh qua khỏi cơn nguy cấp.
Tối cùng ngày, bệnh viện Nông Cống tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân Lê Thị Xoan (Xoan là chị gái họ Xuân, cả hai sống chung một căn nhà) trong tình trạng ngộ độc tương tự. Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện trong dạ dày Xoan có chứa thuốc Paracetamol với hàm lượng lớn và một loại chất lỏng có mùi hắc như xăng.
Đêm 17/9, theo yêu cầu của gia đình, bệnh viện Đa khoa Nông Cống đã làm thủ tục chuyển hai bệnh nhân trên đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp tục can thiệp, tránh rủi ro.
Bác sĩ Nguyễn Hùng Cường, Phó khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: Theo xác định ban đầu, bệnh nhân Lê Thị Xoan bị ngộ độc cấp vì uống liều lớn thuốc Paracetamol. Còn em Viên Thị Xuân đã uống thuốc diệt rầy nhãn hiệu Victory và có lẫn cả xăng. “Hiện các nữ sinh đã tạm thời qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục sức khỏe”, bác sĩ Cường cho biết thêm.
Người thân cho biết, Xuân đang học lớp 12, còn Xoan học lớp 11 tại trường THPT Nông Cống 2. Xuân có hoàn cảnh đặc biệt éo le, cô phải xa bố mẹ từ nhỏ và hiện phải sống nhờ gia đình người bác họ. Trước khi hai nữ sinh uống thuốc độc quyên sinh, các em có xảy ra cãi vã với người lớn tuổi trong nhà.
Lam Sơn