Lúc 6h sáng ngày 14/9, căn nhà anh Rơ Châm Vang phát ra tiếng nổ như bom dội gây rúng động cả buôn làng Ngai Yố, xã Ia Bă, huyện Ia Grai (Gia Lai). Khi dân làng chạy đến thì phát hiện thi thể anh Vang và đứa con trai là Kpuih Lin (5 tuổi) văng tung tóe ra ngoài
Theo gia đình, do anh Vang nhiều lần mâu thuẫn, cãi vã với vợ mình là chị Kpuih Kluk nên trong lúc quẫn trí người đàn ông này đã ôm con trai tự tử bằng thuốc nổ.
Bà con dân làng cho biết anh Vang khuyết tật lại nghèo khó. Vợ anh, chị Kluk thì đã có một đời chồng, nhưng người này qua đời để lại 3 đứa con. Sau một thời gian qua lại, hai người quyết định về ở sống như vợ chồng để chăm sóc lẫn nhau. Họ đã có chung đứa con là cháu Lin. Khi sự việc xảy ra, chị Kluk đang nấu cơm sau bếp, ba đứa con riêng của chị thì từ sớm đã lên rẫy.
Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc.
Tùy Phong