Sau 3 tháng làm việc cách xa nhà mấy trăm km, anh Sheng Tsui, 25 tuổi, trở về thăm nhà ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, nơi anh đang sống cùng vợ Mengmei Lung, 22 tuổi, và con gái.
Tuy nhiên, khi cặp vợ chồng đang lái xe tới nhà bố mẹ Sheng, vợ anh bắt đầu to tiếng về việc anh thường xuyên đi làm xa nhà, để cô một mình chăm con vất vả. Khi cuộc cãi vã càng lúc càng gay gắt, Sheng bất ngờ dừng xe, bế đứa bé ra ngoài, bỏ bên đường rồi lái thẳng xe đi.
Những người qua đường nhìn thấy đứa bé bị vứt bỏ vội vàng chạy tới để giúp đỡ.
"Tôi đang trên đường đi mua sắm thì nhìn thấy một chiếc ôtô dừng ngay trước mặt. Người đàn ông bế một đứa bé đang được quấn trong chăn ra từ ghế sau và đặt lên vỉa hè, trong khi người phụ nữ ngồi ở ghế trước đang chửi rủa anh ta. Tôi không dám tin vào điều mà mình đang nhìn thấy. Ngay lúc họ phóng xe đi, tôi bèn ghi lại biển số xe rồi chạy vội lại chỗ đứa trẻ để kiểm tra", nhân chứng tên An Hu, 32 tuổi, kể lại.
Sau đó, An gọi cho cảnh sát và bàn giao cho họ biển số của chiếc xe.
Đại diện cảnh sát cho biết chiếc ôtô được đăng ký theo tên chủ sở hữu là anh Sheng Tsui. Lúc cảnh sát liên lạc, Sheng tỏ ra rất hối hận.
"Anh ta nói rằng anh đã phải làm việc nhiều tháng trời ở một tỉnh khác để kiếm tiền nuôi cả gia đình và anh đã mất bình tĩnh khi người vợ yêu cầu anh phải ở nhà nhiều hơn để cùng nuôi con", người này nói.
Theo Mirror, sau đó Sheng đã xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi con gái thêm một lần nào nữa. Cả anh và vợ đều bị cảnh sát cảnh cáo sau hành động trên.
Hướng Dương