News đưa tin, ngày 22/4, Jayson Peter Kelly và Kristen Smith, 25 tuổi, sống tại Queensland, Australia đã bị một nhóm cướp có vũ trang tấn công khi đang đi xe khách trên đường du lịch Guatemala (Trung Mỹ).
Lúc đó trên xe có 12 người, khởi hành từ khoảng 2h sáng, di chuyển được 2 tiếng thì 3 tên cướp xuất hiện. Khi chiếc xe dừng lại, nhóm cướp kéo du khách ra ngoài và trói lại bằng dây giầy, sau đó lấy hết tư trang bao gồm máy tính, camera, điện thoại, tiền, trang sức.
"Chúng tôi đi từ Antigua (Guatemala) tới León (Nicaragua) theo tour mua tại nhà nghỉ, 3 tên cướp xuất hiện và bắn vào xe như những tên cao bồi, sau đó một tên dí súng vào đầu tôi. Tôi đã mong bọn chúng hãy bắn thật nhanh để không phải chịu đau đớn".
Các nữ du khách, bao gồm cả Kristen, bị 3 tên cướp cưỡng bức ngay trước mặt những người còn lại. "Đó là cảm giác vô cùng bất lực khi tôi phải chứng kiến tất cả nhưng chẳng thể làm gì", Kelly nói.
Sau 2-3 tiếng, những tên cướp bỏ đi. Kristen tự cởi trói và giải thoát cho cả đoàn. "Chúng tôi không biết nhóm cướp tấn công xe nhằm mục đích gì, nhưng chắc hẳn chúng tôi không phải những nạn nhân đầu tiên, dựa vào con đường mòn chúng đưa xe đi thì việc này có lẽ xảy ra khá thường xuyên", Kelly cho biết.
Cảnh sát Guatemala đã lấy lời khai của các nạn nhân song các du khách không tin tưởng rằng chính quyền địa phương sẽ giải quyết vụ việc. Phía Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) xác nhận họ đã hỗ trợ hai hành khách bị cướp tại Guatemala nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trên website của DFAT từng khuyến cáo du khách khi tới Guatemala cần "hết sức cẩn trọng" và không nên di chuyển bằng xe khách vì "tình trạng cướp có vũ trang rất phổ biến" tại đây.
"Đất nước Guatemale xinh đẹp đã bị 3 tên cướp phá hoại, chúng tôi và bạn bè mình sẽ không bao giờ quay lại đây", cặp du khách tuyên bố.
Thảo Nhi