Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Tòng Sành - Dốc ba tầng trên quốc lộ 4D, thuộc địa phận thành phố Lào Cai ngày 1/9, đã cướp đi sinh mạng của 12 người, trong đó có anh Trần Anh Tài (sinh năm 1989, công tác tại ban quân sự phường Cửa Đông, Hà Nội). Đi cùng anh chuyến này còn có 3 người nữa, trong đó có vợ chưa cưới là chị Nguyễn Hải Ly (sinh năm 1990, trú tại tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội).
Ngày 28/8, anh Tài - chị Ly cùng hai người bạn khởi hành từ Hà Nội lên Lào Cai để nghỉ dưỡng và chụp hình chuẩn bị cho đám cưới. Theo dự định, nhóm bạn sẽ trở về Hà Nội ngày 31/8 nhưng do hết vé tàu nên cả nhóm phải lùi lại một ngày và đi bằng xe khách. Tai họa đã ập xuống khi chuyến xe định mệnh lao xuống vực sâu 100 m khoảng 19h tối 1/9. Anh Tài tử vong tại chỗ do vết thương quá nặng, còn chị Hải Ly nhập viện trong tình trạng đa chấn thương sọ não, gãy xương đùi, xương chậu...
Sau khi biết tin dữ, nhiều người bạn của anh Tài và chị Ly đã chia sẻ cảm xúc đau buồn, tiếc thương vì sự ra đi đột ngột của một thanh niên trẻ trước ngày hạnh phúc. Nickname Viet... viết: "Thương em quá. Hôm nay anh đọc báo thấy em mà anh ngỡ ngàng. Biết em từ nhỏ vì cùng sở thích đá bóng với anh. Trong mắt anh, em là cậu bé ngoan, hay cười vui vẻ... Cuộc sống mong manh quá. Mong em an nghỉ".
Nickname Van... chia sẻ: "Thương anh chị quá! Mong anh yên nghỉ. Anh hãy phù hộ cho chị ấy sớm qua khỏi anh nhé. R.I.P chiến sĩ trẻ". Nickname Vuquynhtrang... viết: "Tài à, vừa xem cái ảnh này, còn bảo anh sắp cưới rồi. Chuẩn bị thôi. Thế mà thế này à, cuộc đời ngắn ngủi quá, sẽ nhớ mãi kỷ niệm của 3 anh em mình".
Những chia sẻ khác của đôi tình nhân trên Facebook:
Shironeko tổng hợp
Ảnh: FBNV