Trên trang đấu giá trực tuyến 24au.ru của Nga, cô gái trẻ có nickname "Shatuniha" tự đăng lời kêu gọi đấu giá với nội dung: "Tôi đang rất cần tiền, vì thế tôi muốn bán đi thứ quý giá nhất của mình. Tôi sẵn sàng gặp mặt sớm, thậm chí vào ngày mai cũng được. Điểm hẹn có thể là tại một khách sạn ở quảng trường Predmostnaya, và tôi sẽ mang giấy tờ chứng nhận còn trinh tới. Tôi chỉ chấp nhận tiền mặt mà thôi".
Theo Siberian Times, lời rao bán trinh tiết của cô gái trẻ bắt đầu xuất hiện trên mạng hôm 30/10 và chỉ một ngày sau đã được trả giá gần 28.000 USD, cao hơn so với giá mà Shatuniha đưa ra ban đầu 3.100 USD.
Người giành chiến thắng trong cuộc đấu giá là Evgeniy Volnov. Tuy nhiên các thông tin khác về người đàn ông này hiện không được tiết lộ.
Cảnh sát thành phố Krasnoyarsk, nơi Shatuniha hiện sinh sống, xác nhận vụ mua bán là có thật và nó không vi phạm pháp luật.
Theo điều tra, Shatuniha dường như cũng chính là cô gái từng rao bán "cái ngàn vàng" trên một website khác hồi tháng 4. Tại thời điểm đó, cô gái viết rằng: "Tôi 17 tuổi, và đang chuẩn bị đón tuổi 18. Tôi đang cần bán trinh tiết với giá cao. Tôi không có thói quen xấu nào, ngoại hình cũng ưa nhìn. Tôi sống ở Krasnoyarsk nhưng sẵn sàng đi đến thành phố khác".
Hướng Dương