Đám cưới của Anna và Alex tổ chức bí mật ở Moscow. Ảnh: The Sun. |
Năm 2001, Anna chính thức mang quốc tịch Anh khi kết hôn cùng Alex Chapman. Tuy nhiên, năm ngoái hộ chiếu mang hai quốc tịch của cô đã bị thu hồi do sự cố lộ thân thế là một gián điệp. Chia sẻ với The Sun trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với báo chí nước ngoài, cựu tình báo sexy cho biết: "Ở một vài khía cạnh nào đó, mọi thứ tốt đẹp đã chấm dứt và sẽ luôn có những giai đoạn mới, những con đường tốt hơn để ta bắt đầu đi".
Anna cho rằng quãng thời gian ở Anh khiến cô trưởng thành hơn và cô cảm thấy vinh dự khi mang quốc tịch nước này dù chỉ trong thời gian ngắn. Theo The Sun, Anna là một trong 10 điệp vụ ngầm của Nga ở Mỹ bị FBI phát hiện. Nhờ chính sách trao đổi người giữa hai quốc gia, cô được trao trả về nước cùng các đồng đội của mình. Sau khi trở về Nga, Anna vụt trở thành ngôi sao và tâm điểm của giới truyền thông. Cô cũng là một trong số những người nhận được huân chương cao quý do Thủ tướng Vladimir Putin trao tặng. Hiện cựu tình báo tóc đỏ quyến rũ này làm cố vấn cho giám đốc một ngân hàng đầu tư ở Nga và tham gia làm người dẫn chương trình truyền hình.
Sự kiện bị lộ thân phận gián điệp của Anna là cú sốc với anh chồng Alex 31 tuổi. Tới tận khi cô bị bắt, Alex mới biết suốt năm năm qua anh chung sống cùng một điệp vụ ngầm và không khỏi hoài nghi liệu cuộc hôn nhân với cô cũng là giả? Tuy nhiên những tâm sự của Anna tối qua với báo chí đã phần nào phủ nhận điều nghi ngờ đó. "Người anh hùng" ấy cho rằng tình yêu với Alex là thật và cô không quyến rũ anh để tạo vỏ bọc an toàn cho mình.
Anna khi còn ở Anh. Ảnh: The Sun. |
"Cuộc hôn nhân với Alex dựa trên tình yêu thực sự. Tôi vẫn da diết nhớ những ngày chúng tôi bên nhau. Tôi yêu cầu ai đó đừng tìm kiếm những động cơ bí mật mà họ cho rằng nó tồn tại trong mối quan hệ của chúng tôi. Đó là cuộc tình sét đánh nhưng nó được nuôi dưỡng và bền chặt từng ngày", Anna nói.
Truyền thông Anh đưa tin, Anna, con gái của một nhà ngoại giao Nga, bắt đầu hẹn hò cùng Alex khi hai người gặp nhau tại một sự kiện ở London năm 2001. Bạn bè của cả hai nghi ngờ mối quan hệ của họ nhưng Anna một mực khẳng định cô yêu Alex từ đầu đến chân bởi anh rất giống Liam Gallagher, một thành viên trong ban nhạc đình đám nước Anh, Oasis.
Trải lòng mình, cô tâm sự: "Không thể tin được, mọi thứ liên quan tới Alex đều mang dấu ấn văn hóa Anh. Thật tuyệt vời khi yêu một ai đó mang dáng dấp điều mà mình luôn tò mò. Tôi chỉ mất chính xác một phút để trúng mũi tên tình ái với anh ấy. Mỗi khi Alex cất tiếng, tôi lại say đắm với giọng nói của anh. Bất cứ lúc nào trông thấy anh hút thuốc, mặc quần bò rách, đi giày hiệu Clarks và để kiểu đầu Liam Gallagher, trái tim tôi lại điên cuồng loạn nhịp".
Năm tháng sau lần gặp đầu tiên, cặp đôi làm đám cưới ở Nga. Khi ấy, Anna mới 19 tuổi còn Alex đã 21. Đám cưới của họ diễn ra hoàn toàn bí mật tại Moscow và không có bất cứ người thân nào tham dự ngoài một người lạ làm chứng. Hôm đó, Alex mặc bộ vest thuê tạm từ một cửa hàng bán đồ nam giới gần đó trong khi Anna mặc một chiếc váy đơn giản. Khác với đám cưới thông thường, cả hai không trao nhẫn vì không đủ tiền mua.
Do có số đo hình thể cực chuẩn, Anna được người Nga đặt biệt danh "điệp viên 90-60-90". Cô nhớ lại: "Chúng tôi kết hôn bí mật ở Moscow và lễ cưới rất lãng mạn. Bố mẹ cả hai không biết bất cứ điều gì về mối quan hệ cũng như các kế hoạch của hai đứa. Nếu biết, họ sẽ không đồng ý. Tôi đã mặc chiếc váy trong lễ tốt nghiệp ở trường và chỉ mặc nó đúng ba lần, đó là ngày tốt nghiệp, hôm tôi gặp Alex và khi chúng tôi lấy nhau".
Báo chí Anh cho rằng, đám cưới với một người đàn ông bản địa cho cô quyền hợp pháp trở thành công dân Anh và đó cũng là vỏ bọc hoàn hảo để hoạt động bí mật ở đây. Sau lễ cưới, cả hai sống ở Newington, phía Bắc London rồi sau đó chuyển tới phía Tây thành phố. Khi ấy, Anna làm cho một hãng hàng không tư nhân.
Sau khi trở về Nga, Anna xuất hiện nhiều trên các báo trong đó có tạp chí dành cho đàn ông. Ảnh: Maxim. |
Bạn bè của Alex tỏ ra nghi ngờ khi thấy Anna bắt đầu kết thân với những nhân vật quyền lực và giàu có người Nga trong thành phố. Năm 2006, sau khi ly hôn với Alex, Anna chuyển tới New York theo yêu cầu của tổ chức. Tháng 6 năm ngoái, cô bị bắt. Alex thừa nhận mọi chuyện thật khó hiểu và không thể tin được vợ cũ của anh lại dính líu tới một "cái gì đó" (hoạt động tình báo) giống thế.
Mặc dù đã chia tay nhưng Anna luôn dành những tình cảm trìu mến với chồng cũ và mong anh sẽ tìm được tình yêu mới. "Alex là con người tài năng. Tôi luôn tin rằng anh sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình bởi Alex biết cách yêu và chăm sóc một người phụ nữ. Anh luôn dịu dàng trong từng cử chỉ, ánh mắt và cả lời nói. Khi thực sự yêu ai đó, bạn sẽ như vậy. Và đó là cách chúng tôi dành cho nhau", cựu điệp viên chia sẻ.
Ngoài tình yêu, Anna bị cấm không được tiết lộ công việc của mình ở cơ quan an ninh SVR. Đến tận bây giờ, Anna vẫn rất giận hai người đàn ông mình yêu thương, Alex và bạn trai cũ Marcus Read, vì đã công bố ảnh nude của cô cho tạp chí Playboy.
"Bức ảnh khiến tôi khốn đốn và lần đầu tiên phải khóc. Đã rất lâu rồi tôi không rơi nước mắt. Sau tất cả những gì tôi phải trải qua trong những tháng gần đây, bức ảnh trên Playboy là cú đánh cuối cùng. Nó khiến tôi thực sự suy sụp", Anna nói.
Bình Minh