Ngày 25/2, nằm không xa hiện trường xảy ra vụ nổ kinh hoàng cách đó một ngày, khu tang lễ thuộc chùa Vĩnh Nghiêm luôn nghi ngút khói nhang trước quan tài của các nạn nhân trong gia đình nghệ sĩ Phương.
Những chiếc quan tai của nạn nhân vụ nổ nằm thành hàng nghi ngút khói nhang. Ảnh: Bình Nguyên. |
Vẻ mặt thất thần đứng ở cửa ra vào khu thang lễ, em gái của nghệ sĩ Lê Minh Phương cho biết, hôm qua, khi nhận được tin gia đình anh trai bị nạn, cả nhà chị bàng hoàng, sửng sốt. Là con trai cả trong gia đình có 9 anh chị em, nhưng có mình ông Phương xuống Sài Gòn lập nghiệp, còn lại đều ở trên Đà Lạt. Sau khi biết tin, anh chị em trong gia đình đã cấp tốc xuống Sài Gòn để lo hậu sự.
Ngoài vợ chồng ông Phương và 3 người con, một người em gái thứ 6 của nghệ sĩ xấu số này mới chuyển đến ở cùng gia đình ông từ sau Tết để phụ giúp việc nhà cũng chung số phận.
Hàng chục diễn viên đóng thế trong câu lạc bộ Cascaduer của đạo diễn Quốc Thịnh - những người đã gắn bó với nghệ sĩ Phương trong nhiều bộ phim cháy nổ cũng có mặt để tiếp đón khách, lo công việc.
Cho đến trưa nay, sau giờ tan học, nhiều bạn bè và thầy cô giáo trong lớp học của 2 người con ông Phương cũng đến thăm viếng. Chứng khiến cảnh tượng đau lòng của gia đình bạn, nhiều em đứng khóc nức nở. "Khi nhận được tin từ bạn bè, em không tin đó là sự thật, cứ nghĩ mọi người nói giỡn. Nhưng khi mở mạng xem báo thì em không thể kìm lòng được", một người bạn cùng bàn với con trai ông Phương trên lớp khóc nức.
Nhiều bạn bè của con trai ông Phương không kìm được nước mắt khi đến viếng. Ảnh: Bình Nguyên. |
Túc trực bên các quan tài, cô con gái của người vú nuôi từng chung sống với gia đình ông Phương hơn chục năm nay tâm sự, 3 ngày trước khi xảy ra tai nạn nếu cô không đi theo đoàn làm phim ở Vũng Tàu thì cũng không biết số phận sẽ ra sao. Cô cùng với mẹ đã sống trong nhà ông Phương khá lâu nên mọi người cũng coi nhau như người thân trong gia đình.
"Mẹ tôi từ khi nghe tin cả nhà cậu Phương gặp nạn đã ngất lên ngất xuống. Bà đã ở với gia đình cậu mười mấy năm nay. Cô con gái út của cậu được bà chăm sóc từ lúc mới lọt lòng nên đi đâu cũng không rời nửa bước. Tết mẹ tôi về Đồng Tháp ăn Tết, bé cũng theo về, đến mùng 8 Tết cậu ấy mới xuống đón về đi học. Vì gia đình đang bận làm nhà cửa chưa xong nên mẹ tôi mới để mình cháu về trước. Không ngờ giờ cả gia đình cậu đã không còn một ai", cô gái trẻ nghẹn giọng.
Cô gái cho biết thêm, thông thường những dụng cụ, thiết bị dùng cho việc đóng phim được ông Phương chứa trong một phòng riêng biệt nằm giữa phòng khách và phòng bếp của tầng trệt ngôi nhà. Vì biết là những đồ dùng làm phim nên không ai trong nhà dám đụng vào. Nhưng không ai biết chắc là trong phòng làm việc của ông lại chứa các chất gây nổ.
Có mặt tại tang lễ, đạo diện, chủ nhiệm câu lạc bộ Cascaduer Quốc Thịnh chia sẻ, anh từng gắn bó hợp tác với nghệ sĩ Phương 10 năm nay trong việc thực hiện các cảnh quay về khói nổ. Trong suốt thời gian đó chưa có tai nạn nào xảy ra. "Anh Phương là người rất tỉ mỉ và cẩn thận trong công việc. Nhưng không ngờ bây giờ lại xảy ra tai nạn đau thương như vậy", vị đạo diễn lạc giọng.
Bình Nguyên