Ảnh minh họa. |
Tờ China Press đưa tin, trước khi tấn công vợ, Chan Ka Piu, 44 tuổi, đang gặp vấn đề buồn chán. Vợ Chan, Liew Pui Mun, 43 tuổi, bị chồng đâm liên tiếp vào lưng trong lúc đang ngủ. Cố gắng đẩy chồng ra nhưng Liew bị kẹp chặt trên giường và không thể thoát khỏi cơn điên cuồng của Chan.
Theo Asia One, Liew sau đó đã cố gắng chạy thoát khỏi phòng ngủ. Vài giây sau, Chan ra khỏi căn hộ. May mắn sống sót sau khi được đưa vào viện, Liew cho biết, cách đó mấy ngày, chồng cô có than phiền về căng thẳng ở nơi làm việc. Tuy nhiên cô cũng không ngờ rằng chuyện đó lại biến thành bi kịch như vậy.
Cẩm Vân