Sáng 24/2, đang bán bánh mì phía đối diện nhà sách Hạnh Phúc, đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Cương, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), bà Văn Tuyết Hồng (51 tuổi) hoảng hốt khi phát hiện nam thanh niên treo cổ lơ lửng ở cửa sổ trên lầu nhà sách này.
Nghe tiếng tri hô của bà Tuyết, nhiều người chạy lên cắt dây cứu nam thanh niên. Được hô hấp nhân tạo và đưa đến bệnh viện kịp thời, nam thanh niên 28 tuổi - con chủ tiệm sách - đã qua cơn nguy kịch. Chính quyền địa phương cho hay, từ vài năm trước anh này đã có dấu hiệu bị trầm cảm, từng tự tử nhưng được người thân phát hiện, ngăn cản.
Vụ việc đang được làm rõ.
Nguyệt Triều