Hôm nay, ít ngày sau khi hứng "trận mưa dao" do người chồng vũ phu gây ra, sức khỏe chị Khương Thị Thảo (26 tuổi, ở xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đã ổn định. Tuy nhiên, tinh thần chị còn bấn loạn, nhất là mỗi khi nghe đến tên người chồng.
Khoảng 13h30 ngày 19/11, Thảo đạp xe từ nhà sang xã bên làm phụ hồ. Khi đi ngang qua cánh đồng thôn Trung Thành, xã Thiệu Giang, bất ngờ bị Tùng lao xe máy, cầm dao đuổi chém khiến gục tại chỗ. Gây án xong, Tùng đến công an đầu thú.
Bác sĩ Phạm Thanh Hải (Trưởng khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá) cho biết Thảo nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, mất máu cấp, trong đó nặng nhất là các vết thương vùng mặt, khoang miệng, cổ và mu bàn tay trái…
Ngồi chăm sóc con gái bên giường bệnh, bà Lê Thị Hạnh không cầm được nước mắt khi kể về cuộc hôn nhân bất hạnh của Thảo. “Từ khi lập gia đình, cuộc sống con gái tôi là những tháng ngày tăm tối, chìm trong nước mắt. Cứ dăm bữa, nửa tháng, nó lại phải ôm quần áo chạy về nhà bố mẹ đẻ tránh những trận đòn của chồng”, bà Hạnh kể.
Thảo lấy Nguyễn Tiến Hùng (cùng quê) vào năm 2010 và không ngờ anh ta là người suốt ngày bê tha rượu chè. Và mỗi lần rượu say, Hùng tìm cớ “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với người đầu ấp tay gối rồi lại năn nỉ xin lỗi.
“Nó hứa rất nhiều, nhưng chưa bao giờ những lời hứa ấy kéo dài được quá một tuần. Nhiều khi thấy con gái mặt mày bầm tím, tôi thương lắm”, bà Hạnh kể và cho hay giá như cương quyết phản đối cuộc hôn nhân này ngay từ đầu khi giờ không phải đau đớn nhìn con trên giường bệnh, người chi chit vết thương như vậy.
Trong tiếng nấc, Thảo tiếp lời mẹ, vì “sai lầm khi chọn chồng mà tôi phải mang họa vào thân”. Sau ngày cưới, hai vợ chồng vào Nam làm ăn, do Tùng không tu chí khiến cả hai sau đó phải tay trắng quay về quê. Để có tiền nuôi con, Thảo phải làm đủ việc nặng nhọc từ đồng áng đến phụ hồ.
Năm 2014 khi ngày càng bị đánh nhiều hơn, Thảo gửi đơn đơn phương ly hôn. Tại phiên hòa giải tại UBND xã, Tùng hứa sẽ thay đổi nên cô rút đơn. Thế nhưng, lời hứa ấy chẳng kéo dài được lâu. Không chịu nổi các trận đòn với tần suất ngày càng nhiều hơn, tháng 7, Thảo bế con về nhà bố mẹ đẻ, tiếp tục xin ly hôn. Ngày 18/11, TAND huyện Thiệu Hóa mời vợ chồng lên trụ sở để làm thủ tục, và ngay tại đây Tùng đã “dạy vợ” bằng nắm đấm nên bị bảo vệ đuổi ra ngoài.
Ông Nguyễn Công Tùng, Phó trưởng Công an xã Thiệu Duy cho biết, Tùng khai hôm đó đến nhà chị Thảo với mục đích thuyết phục vợ rút đơn ly hôn. Do gia đình chị Thảo không đồng ý nên hai bên cãi nhau. Khi Thảo đi làm, Tùng đã bí mật bám theo.
VnExpress