Chiếc cầu thang dài 10 m, được cụ ông Tống Phú Hữu, 69 tuổi, tự tay làm ra tại nhà của vợ chồng ông ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Sohu ngày 20/1 đưa tin.
Năm 2003, vợ ông Tống bất ngờ bị bại não, dẫn đến liệt toàn thân. Kể từ đó, bà trở nên nhút nhát, hay khóc lóc, mỗi buổi sáng bà thường nghe nhạc hay radio dưới ánh đèn, tay nắm chặt tay chồng.
Tuy vợ bệnh tật nhưng người đàn ông đã gần 70 vẫn khẳng định hiện tại ông cảm thấy rất hạnh phúc bởi các con trai con gái đều hiếu thuận, không thiếu ăn thiếu mặc, còn vợ ông dù ốm đau nhưng hằng ngày vẫn ở bên ông.
Lúc trẻ, ông Tống và vợ từng tự do yêu và đến với nhau. Dù bị cha mẹ phản đối kịch liệt nhưng vợ ông vẫn quyết tâm cùng ông đi đến hôn nhân. "Bà ấy từng phải chịu nhiều áp lực khi sống với tôi. Vì thế, tôi phải đối xử tốt với bà ấy, để lương tâm mình được thanh thản", ông Tống nói.
Trong nhà cặp vợ chồng già có một thứ rất đặc biệt, đó là chiếc cầu gỗ dài 10 m, rộng 1 m do chính tay ông Tống làm ra để hằng ngày đẩy xe lăn đưa vợ ra ngoài. Để tránh trơn trượt, ông còn đóng thêm vài miếng gỗ lên trên bề mặt cầu thang.
"Bà ấy thích ánh nắng mặt trời, bây giờ bà ấy không thể làm gì mà không có tôi. Nếu tôi không đẩy bà ấy ra ngoài tắm nắng, chắc chắn bà ấy sẽ khóc", ông nói.
Mấy ngày trước, vợ ông Tống vừa đón sinh nhật tuổi 65. Với ông, bà giống như một người anh hùng khi sinh cho ông 5 đứa con. Theo quan điểm của ông, vợ chồng không chỉ cần có tình yêu mà còn cần cả sự trân trọng, biết ơn đối với nhau.
Hướng Dương