Theo Oddity Central, nhà trị liệu 76 tuổi đã nghỉ hưu ở thành phố Volgograd, thuộc hạ lưu sông Volga (Nga), không thông báo cho nhà chức trách về cái chết của chồng. Lúc điều tra viên cảnh sát tìm tới nhà, bà tiết lộ muốn hồi sinh chồng bằng cách tưới nước thánh lên thi thể ông và liên tục cầu nguyện.
Sự việc bị phát hiện hôm 12/8, khi cụ bà vô tình làm nước chảy lênh láng khắp nhà. Một người hàng xóm thấy vậy vội chạy sang giúp đỡ và nhìn thấy xác ông chồng nằm trên ghế sofa trong phòng khách nên lập tức báo cho cảnh sát.
Các nhà pháp y xác nhận người đàn ông đã qua đời được 4 đến 6 tháng, không có dấu hiệu nào trên cơ thể cho thấy bị tấn công hay bạo hành. Họ kết luận ông qua đời vì lý do tuổi già sức yếu.
Trong quá trình thẩm vấn, hàng xóm cặp vợ chồng già cho biết có đợt họ ngửi thấy mùi hôi thối, do thi thể phân hủy, bốc ra từ căn hộ nhưng không nghĩ gì. Ngoài ra, do người chồng bị thương nặng ở chân vào năm ngoái nên phải nằm một chỗ, vì thế người duy nhất biết rõ tình hình sức khỏe của ông là người vợ già.
Để chắc chắn sẽ không bị ai cản trở trong quá trình "hồi sinh", cụ bà thường nói với mọi người rằng chồng mình đang phục hồi khá tốt nhưng quá mệt nên chưa tiếp khách được. Thậm chí, con cái cặp vợ chồng cũng không hay biết gì và được yêu cầu không đến thăm.
Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện thấy cụ bà 76 tuổi rất quan tâm tới cách cứu người chết sống lại đầy bí ẩn này từ mấy năm trước.
"Lúc bắt đầu nói chuyện với bà ấy, chúng tôi mới biết bà ấy thực chất rất hâm mộ phương pháp điều trị thay thế (điều trị không được công nhận hoặc chứng thực kết quả hay còn gọi là các điều trị không chính thống). Bà tin rằng bằng việc rắc nước thánh lên người chồng, ông ấy sẽ dần dần hồi tỉnh mà sống lại", điều tra viên Milena Fratsuzova nói.
Hướng Dương