Erica Gower, 24 tuổi, miêu tả đó là "thứ tình yêu từ cái nhìn đầu tiên" sau khi nhìn thấy Robb Taylor, 64 tuổi, đang hát trong quán bar ở quê nhà Pocono Mountains, bang Pennsylvania. Mới đầu, Erica nghĩ Robb mới chỉ ngoài 40, tuy nhiên kể cả khi đã phát hiện ra tuổi thật của bạn trai, cô vẫn nhận lời hẹn hò.
Chỉ trong vòng 6 tháng, cả hai quyết định đính hôn, mặc dù tất cả mọi người đều ra sức phản đối và cho rằng Robb "trông chẳng khác gì ông của Erica". Đôi tình nhân chênh 40 tuổi vừa kỷ niệm hai năm hẹn hò hồi đầu tháng này cho biết họ "chẳng thấy có lý do gì phải xấu hổ" về tình yêu của mình.
"Tôi nghĩ đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh ấy khi đó rất đẹp trai và còn là một ca sĩ có giọng hát tuyệt vời, có thứ gì đó ở anh ấy lập tức thu hút tôi. Robb trông rất sexy, từ mái tóc, cho đến đôi mắt, đặc biệt là nụ cười dễ thương. Trông anh ấy trẻ hơn tuổi thực, chỉ như mới ngoài 40, vì thế khi anh ấy nói đã hơn 60 tuổi, tôi không dám tin", Mirror dẫn lời Erica kể.
Erica cũng cho rằng chính sự cách biệt tuổi tác càng khiến cho tình yêu này trở nên hoàn hảo bởi Robb rất chín chắn, biết rõ mình muốn gì.
"Người ta nói với tôi rằng mối quan hệ này không đúng, rằng anh ấy già đáng tuổi ông, tôi sẽ rất mệt mỏi, nhưng tôi không quan tâm. Robb khiến tôi thấy hạnh phúc, chưa có ngày nào trôi qua mà anh ấy không mang đến cho tôi nụ cười. Anh ấy khuyến khích tôi, yêu tôi hơn bất cứ ai trước đây", Erica chia sẻ.
Trong khi đó ông Robb kể rằng lúc bắt gặp ánh mắt của Erica cách đây hai năm, ông không nghĩ mình có cơ hội quen cô. Nhưng sau khi thấy Erica đến xem mình biểu diễn hết tuần này đến tuần khác, ông lấy hết can đảm để rủ cô đi chơi.
"Phải mất gần 4 phút chúng tôi cứ nhìn chằm chằm lấy nhau. Tôi không ăn cũng chẳng ngủ được, tâm trí lúc nào cũng nghĩ về Erica. Tuần nào cô ấy cũng đến xem tôi hát và tôi đã nghĩ có thể cô ấy thích mình, vì thế tôi bèn ngỏ lời mời đi ăn tối. Và cô ấy đồng ý", ông kể.
Khi đã chiếm được trái tim của Erica, Robb phải đối mặt với khó khăn thuyết phục bố mẹ cô gái chấp nhận mối quan hệ này. Không ít lần, bố mẹ Erica, những người còn kém Robb tới 20 tuổi, đã gửi lời cảnh cáo ông.
"Ban đầu bố mẹ tôi không chấp nhận, nhưng thời gian trôi qua họ dần có thiện cảm hơn với Robb và bây giờ thì đã hoàn toàn ủng hộ", Erica nói.
Ông Robb cũng thừa nhận mình lớn tuổi hơn bố mẹ bạn gái rất nhiều. "Cũng có chút buồn cười khi bố Erica không biết nên đối xử với tôi ra sao, bởi tôi lớn tuổi hơn nên việc xem tôi như con rể không phải chuyện dễ", ông Robb nói.
Từ khi yêu nhau đến nay, cặp đôi chưa bao giờ tách rời và luôn làm tất cả mọi việc cùng nhau. Tuy không được nhận sự ủng hộ từ những người khác, cả hai vẫn rất lạc quan về tương lai. Họ dự định sẽ kết hôn và sinh con.