Vụ việc xảy ra tại một cửa hàng thời trang ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, và được một người qua đường dùng điện thoại quay lại.
Sau khi bắt quả tang người phụ nữ tên Yu Chung, 28 tuổi, đang lấy trộm quần áo, bà Mei Hsueh, chủ cửa hàng trên, tức giận lột trần kẻ trộm để cô ta không thể bỏ chạy.
"Yu đang lấy đồ của tôi, vì thế tôi cũng lột áo cô ta cho bõ tức. Cô ta sẽ phải nghĩ kỹ trước khi có ý định ăn cắp thêm lần nữa. Đây cũng là lời cảnh báo đối với những tên trộm ngoài kia, đừng tưởng các cửa hàng quần áo dễ xơi", Mei, 39 tuổi, nói.
Theo Mirror, ban đầu Mei lột áo của Yu trước khi giật phăng chiếc áo ngực của cô và đẩy ra đường.
Có lúc, Yu Chung bị ngã dúi xuống nền và ôm chặt chân của Mei để cầu xin trả lại áo ngực, vì lúc đó có rất nhiều người hiếu kỳ đứng xem.
Chi Tuan, đại diện cơ quan cảnh sát, cho biết: "Yu bị buộc tội ăn cắp, còn chủ cửa hàng thì không bị cảnh cáo gì".
Hướng Dương