13h30, người dân sống trên lầu 4 của chung cư Vườn Lài (phường Phú Thọ Hòa, Tân Phú) thấy khói bay mù mịt trong nhà. Khi chạy ra xem, họ phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ căn hộ số 425 của ông Lâm Đinh Châu.
Người dân, công an phường và dân phòng phải tìm cách phá cửa căn hộ kế bên để vào trong dập lửa nhưng bất thành. Lửa bén mạnh kèm theo khói đen nghi ngút khiến hàng trăm người dân sống trong khu vực hối hả ôm tài sản có giá trị xuống đường.
Hàng chục cảnh sát và 6 xe cứu hỏa quận Tân Phú có mặt ngay sau đó. Vòi rồng được kéo từ dưới đất lên lầu 4 để phun vào lửa. Khói vẫn không ngừng toả ra mù mịt. Các chiến sĩ phải đeo mặt nạ, phá cửa căn hộ kế bên và vòng ra phía sau căn nhà bị cháy để tiếp cận ngọn lửa. Lúc này, đám cháy đã bùng mạnh phía trên gác gỗ được cơi nới thêm của căn hộ.
Một tiếng sau đám cháy được dập tắt. Không có thương vong về người, song nhiều tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi. Trong lúc dập lửa, cảnh sát cứu hỏa nhặt được hộp giấy bên trong có cuộn tiền USD suýt bị lửa bén và đã trả lại cho vợ chồng ông Châu.
Chiều 27/8, căn hộ chung cư Ngô Gia Tự (quận 10) cũng bốc cháy làm cụ bà 80 tuổi bị mắc kẹt, nhưng sau đó đã được cảnh sát cứu hỏa giải cứu an toàn.
Hay trước đó, đêm 19/8, cụ ông và 2 cụ bà kẹt ở lầu 4 được cảnh sát giải cứu bằng xe thang khi tầng trệt của chung cư trên đường Bùi Viện (quận 1) phát hỏa.
Châu Thành