Sorin Georgian Salinievici, 24 tuổi, muốn rao bán trinh tiết của mình với giá 2.000 Euro (hơn 2.200 USD), nhưng lại yêu cầu người chiến thắng trong cuộc bán đấu giá này phải là một người trông "đứng đắn, tử tế".
"Về ngoại hình của người phụ nữ trả giá cho trinh tiết của tôi, tôi muốn cô ấy là một người đứng đắn. Ý tôi không phải tôi muốn cô ấy phải xinh đẹp. Chỉ cần là một người tốt bụng, chân thành", Salinievici nói.
"Tôi được biết nhiều cô gái từng làm việc này, và tôi nghĩ nếu họ có thể làm được thì tôi cũng thế", thanh niên người Romania cho biết. Anh đã phải bỏ đại học giữa chừng vì không có đủ tiền đóng học.
Trong những tờ poster mà Salinievici dán quanh các ngóc ngách ở thị trấn Galati, anh viết: "Đây có thể là món quà ý nghĩa vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Nhưng thực tế là tôi làm điều này vì đang gặp khó khăn về tài chính chứ không phải là một trò đùa. Tôi muốn được trả giá 2.000 Euro và sẽ không chấp nhận giá thấp hơn".
Vasile Han, 25 tuổi, bạn của Salinievici, nói với truyền thông địa phương rằng anh này từng có nhiều bạn gái nhưng vẫn chưa tìm được người anh muốn quan hệ tình dục cùng. "Cậu ấy coi sex là một chuyện rất nghiêm túc và đặc biệt tin rằng bạn nên để dành trinh tiết của mình cho người phù hợp. Vì thế, việc Salinievici rao bán trinh cho thấy cậu ấy cần tiền như thế nào".
Theo Mirror, một phụ nữ đã liên lạc với Salinievici để mua trinh tiết của anh nhưng người này chỉ có thu nhập khoảng hơn 180 USD một tháng.
"Tôi có nhận được lời đề nghị của một phụ nữ 29 tuổi ở thủ đô Bucharest, nhưng tôi đành từ chối vì cô ấy chỉ trả có gần 1.300 USD", Salinievici, người hiện là nhân viên an ninh, nói.
Hướng Dương