Liu Zi-chen, với tài khoản trên Weibo là "snake spirit boy", khẳng định mình là người mẫu ở thành phố Bắc Kinh.
Cũng giống người mẫu teen 15 tuổi Lý Ân Hy, người tháng trước đăng ảnh sửa mặt để tìm kiếm diện mạo mới "đúng chuẩn" V line, môi mọng, mắt to, mũi S line, Liu sở hữu làn da trắng nhợt nhạt, đôi mắt to tròn như búp bê và chiếc cằm nhọn chữ V, những đặc điểm chỉ có được nhờ phẫu thuật thẩm mỹ.
Tuy nhiên, Liu một mực khẳng định mình "đẹp tự nhiên", và cho rằng chính dòng máu nửa Á, nửa Âu mà anh mang trong mình đã làm nên vẻ đẹp đó.
Sau khi Liu đăng ảnh khoe thân trên mạng xã hội, hàng nghìn người dùng mạng đã tỏ ý nghi ngờ về hành động của chàng trai này. Một thành viên đã "đào mộ" được bức ảnh chụp hộ chiếu của Liu để chứng minh anh ta thực chất đã nhờ đến dao kéo.
"Nếu cậu đẹp tự nhiên thì chẳng có ai ở Trung Quốc này đẹp tự nhiên cả", một thành viên bình luận. Trong khi đó, một người khác thì nhận xét: "Mẹ ơi, có một con ma trên Weibo này".
Trước những phản ứng trên, Liu khăng khăng bức ảnh hộ chiếu chỉ trông hơi khác hiện tại do nó đã được chụp từ 5 năm trước. Tuy nhiên, cuối cùng chàng trai này vẫn phải thừa nhận đã sửa mũi, nhưng tuyên bố cằm thon gọn là nhờ chăm chỉ đắp mặt bằng một loại mặt nạ đặc biệt.
Theo Shanghaiist, những bức ảnh khỏa thân mà Liu chia sẻ bị chỉ trích gay gắt hơn cả ngoại hình của anh ta. Chàng trai này thường xuất hiện nằm trên những cọc tiền, có lúc còn ghi chú cho bức ảnh của mình rằng: "Các bạn thật nghèo quá đấy. Tôi có 100 nghìn tệ đây này, bạn có thích không?"
Nhiều thành viên mạng giận giữ phản pháo lại rằng "Cậu bệnh quá rồi, tốt nhất hãy trở về sao Hỏa đi" hay "Tại sao cậu phải đăng những tấm hình kinh tởm này?"
Trước những phản ứng trên, Liu vẫn cho rằng những người bình luận đang ghen tị với mình, đồng thời tuyên bố các bức ảnh đều là "tác phẩm nghệ thuật".
Hướng Dương