Nuôi sư tử trong nhà suốt 40 năm Cặp vợ chồng, họ Hu, hiện sống ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, bắt đầu mang những con chó, mèo đi lạc về nhà nuôi từ năm 2005, sau khi họ nhìn thấy một con mèo ốm mắc kẹt trên mái khu nhà nơi họ đang sinh sống. "Khi đó không ai muốn giúp đỡ con mèo cả, vì thế vợ chồng tôi giải cứu cho nó rồi mang về nhà chăm sóc vết thương", ông Hu kể lại. "Từ đó, con mèo ở cùng chúng tôi luôn". Trong ảnh, ông Hu ăn tối cùng với "những đứa con" của mình. Những người sống trong khu biết vợ chồng ông Hu thường mang chó mèo về nhà, vì thế nếu họ nhìn thấy có con vật nào đi lạc giữa phố, họ lại mang nó đến cho ông bà. Vợ ông Hu, một cựu y tá, là người tắm rửa và tiêm thuốc định kỳ cho các con vật để đảm bảo chúng luôn khỏe mạnh. "Tôi trở thành bác sĩ thú ý của chúng, khi chi phí điều trị tại các bệnh viện dành cho vật nuôi quá cao, vượt ngoài khả năng chi trả của chúng tôi", bà nói. Trong 10 năm, vợ chồng ông Hu đã nuôi khoảng 60 con vật và sống cùng chúng trong ngôi nhà chật chội chỉ 20 m2. Mỗi ngày, từ khoảng 12h30 đến 2h chiều, họ "dùng bữa" cùng nhau. Trong ảnh, vợ ông Hu đang chuẩn bị tiêm thuốc cho các con vật nhà mình. "Mỗi tháng, chúng tôi chi 3.000 nhân dân tệ (hơn 480 USD) để nuôi chúng, cùng với tiền thuê nhà 600 tệ (95 USD)", Shanghaiist dẫn lời ông Hu nói. "Việc mở quầy bán hàng tạp phẩm trên phố chỉ giúp kiếm được một phần nhỏ trong tổng chi phí này. Chúng tôi đã tiêu sạch tiền tiết kiệm rồi. Bây giờ thì tôi hy vọng những người tốt bụng có thể giúp vợ chồng tôi bằng cách nhận nuôi một vài con. Chúng tôi không muốn nhận tiền mà chỉ mong họ đối xử tốt với những con vật này". Người đàn ông này cho hay ông sẽ chỉ trao "những đứa con" của mình cho người nào sống có trách nhiệm và đáng tin cậy. Vợ ông Hu dắt theo mấy con chó khi bán hàng trên phố. Hướng DươngẢnh: Shanghaiist