Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 10 giờ 45 phút sáng 9/9 khi nạn nhân là ông Paul Wilcox đang bơi trên biển Main Beach, một điểm du lịch nổi tiếng ở New South Wales, Australia.
Nhân chứng Mark Hickey, người đã cố gắng lao ra biển để cứu nạn nhân, kể lại: "Tôi nhìn thấy một thứ gì đó giống như rong biển giữa làn nước, nhưng thực ra là máu. Ban đầu tôi không biết đó là người, nhưng sau khi nhận ra, tôi lập tức bơi ra và kéo ông ấy lên bờ. Tôi cố hết sức để hà hơi thổi ngạt nhưng đã quá muộn".
Nhân chứng này cũng nói với truyền thông địa phương rằng anh có nhìn thấy một con cá mập dài khoảng 2 m dưới biển sau khi cứu Wilcox. Cảnh sát cho biết Wilcox bị thương nghiêm trọng ở chân và tắt thở không lâu sau khi xe cấp cứu được gọi tới hiện trường.
Tổ chức cứu hộ Surf Lifesaving Australia cho hay khi vụ tấn công xảy ra, bãi biển không được giám sát bởi nhân viên cứu hộ nào và vợ của ông Wilcox cũng đang ngồi trên bờ theo dõi chồng.
Paul Wilcox, đến từ Warwickshire, Anh, đã sống ở Australia được hơn 10 năm. Theo BBC, ông là một chuyên viên về công nghệ thông tin.
Hướng Dương