Phải mất hơn 2 giờ đồng hồ, các bác sĩ Bệnh viện Quận Thủ Đức (TP HCM) mới gắp ra hết 47 chiếc ống hút nằm trong dạ dày của chị Hoa. "Chúng không thể tiêu hóa, cũng không thể trôi xuống để thải ra ngoài nên đã khiến người bệnh đau đớn", một bác sĩ khoa Ung bướu - Ngoại tổng quát cho biết.
Các bác sĩ cho biết thêm, hầu hết số ống hút (loại hút nước uống) bị nhàu gãy nhưng vẫn còn nguyên hình dạng và đủ màu sắc. Sau khi được "giải phóng toàn bộ dị vật bằng phương pháp nội soi", bệnh nhân không còn than đau bụng và ăn uống trở lại bình thường.
Người nhà cho hay, do mắc bệnh tâm thần nên chị Hoa được đưa đến điều trị nội trú tại một bệnh viện chuyên khoa. Trước đó, tại bệnh viện tâm thần nơi bệnh nhân đang điều trị, nhiều người thấy cô này ngậm ống hút nhưng không nghĩ lại nuốt luôn vào trong.
Đây không phải là lần đầu tiên các bác sĩ tiếp nhận cấp cứu tai nạn do bệnh nhân tâm thần gây nên. Tại khoa nội trú của các bệnh viện tâm thần, nhiều trường hợp dở khóc dở cười vẫn xảy thường xuyên với các bệnh nhân.
Cụ thể, tại Bệnh viện Tâm thần TP HCM, nhiều nhân viên y tế vẫn còn nhớ một nam bệnh nhân lúc nào cũng cho áo vào quần, nói năng chỉn chu, anh này cho rằng mình phải luyện dần như thế để khi chính thức làm quan to thì sẽ không gặp khó khăn.
Trước mặt bác sĩ tâm thần, bệnh nhân vẫn nghĩ "là người có chức to thì cũng có lúc phải đi khám bệnh. Ai mà chẳng từng nhức đầu đau bụng" và rồi quay sang vị bác sĩ, bảo: "Đồng chí khám nhanh nhanh giúp bởi tôi còn phải soạn thảo một số dự án trình cấp dưới".
Mẹ người bệnh cho biết, từ 4 năm trước anh đã có dấu hiệu khác thường, nhưng gia đình cứ tưởng cậu nhỏ là "báu vật" của gia đình, là "bỗng dưng nhà ta sinh được một con người có tố chất lãnh đạo, sẽ làm rạng danh tổ tiên" nên không cho đi thăm khám.
Tâm thần dẫn đến rối loạn hành vi, đang ở phòng bệnh, nhiều bệnh nhân nhìn con chuột hóa con thỏ rồi truy đuổi. Những tiếng la hét kiểu "Thỏ kìa, đi bắt thỏ anh em ơi" lúc nửa đêm, rồi cả đám người bật dậy lao theo con chuột như một cuộc đi săn đã không còn lạ. Một nhân viên bệnh viện kể, có những bệnh nhân hễ gặp bệnh nhân mới thì ôm chầm, hoặc chửi rủa liên miệng.
"Chuyện gặp thứ gì cũng cho vào miệng ăn là không quá lạ. Có người thậm chí nghĩ mình bị giam cầm rồi tìm mọi cách để 'vượt ngục'. Chực chờ không có người trông, bệnh nhân vội lẻn ra cửa, thậm chí bơi luôn qua con kênh ở trước bệnh viện. Vất vả lắm chúng tôi mới khống chế được và đưa về phòng", một nam hộ lý kể.
Nói về việc rối loạn hành vi, một bác sĩ nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP HCM cho biết, chuyện la hét hay bệnh nhân nổi cơn rồi có những hành động bất thường như thế đã trở nên quá quen thuộc với những ai từng làm việc tại bệnh viện này. "Khi vào cơn loạn thần, họ hầu như không còn biết mình làm gì", bác sĩ này nói.
Tương tự, ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Biên Hòa - Đồng Nai), các bác sĩ cho biết cũng từng tiếp nhận các bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng. Hầu hết đều ở thể nặng do bệnh đã xảy ra trong thời gian dài. Không chỉ ăn bẩn, la hét, một số bệnh nhân còn leo lên cây rồi thả mình xuống đất để chơi trò tắm sông.
Để đảm bảo an toàn bệnh nhân, các bệnh viện luôn phân công nhân viên theo dõi chặt chẽ hành vi của họ, thế nhưng người mắc bệnh vẫn tìm những lúc mọi người đã ngủ hoặc sơ hở để "ra tay".
Thiên Chương