Một người qua đường hôn lên tay của Zhang Wen để chia sẻ với cô. Ảnh: CFP |
Zhang Wen mặc bộ váy cưới màu trắng, đuôi quết đất và đứng chờ ở quảng trường Guanggu, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, hôm 3/1.
Cơ thể cô run rẩy trong gió lạnh đầu năm mới nhưng nét mặt vẫn ánh lên vẻ vui tươi và háo hức. Cô cầm trong tay 10 bông hoa hồng và chờ đợi những nụ hôn từ người qua đường. Người bạn đồng hành đứng bên cạnh và giương cao tấm bảng ghi dòng chữ "Hãy hôn tôi để đổi lấy một bông hồng".
"Tôi bị viêm gan B. Tôi đã chờ đợi tình yêu từ lâu lắm rồi", China Daily dẫn lời Zhang. Cô năm nay đã 30 tuổi và vẫn chưa kết hôn.
10 bông hồng đã được trao đi trong vòng một giờ đồng hồ Zhang đứng giữa trời giá rét và cô cũng nhận lại được từng ấy nụ hôn. Nhiều người còn ôm chầm lấy cô vì xúc động trước sự dũng cảm và chân thành của Zhang.
Câu chuyện của Zhang đã đánh thức những quan niệm sai lầm và sự phân biệt đối xử với những người mang virus viêm gan B. Cô gái trẻ đã chứng tỏ được rằng viêm gan B không phải là căn bệnh gì quá ghê rợn. Thực tế bệnh viêm gan B là bệnh viêm gan do virus viêm gan siêu vi B gây ra, chỉ truyền nhiễm theo đường máu và sinh dục. Bệnh phổ biến tại các nước đang phát triển và chủ yếu ở người trên 12 tuổi.
Anh Ngọc