Sáng 29/10, bà Chu Thị Nguyệt Hằng, cán bộ Hội phụ nữ phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện một cháu trai bị bỏ rơi trước cổng chùa Thanh Lâm.
Trước đó, khoảng 5h cùng ngày, trong lúc dọn hàng bán quán nước, bà Nguyễn Thị Tý (trú tại phường Minh Khai) đã phát hiện một thùng xốp trước cổng chùa. Thấy lạ, bà Tý đến nơi thì phát hiện một bé trai khoảng 2 tháng tuổi được đặt trong thùng xốp, vẫn trong trạng thái ngủ say, trên người được mặc áo ấm.
Ngoài ra, bên cạnh thùng xốp còn có một gói quần áo trẻ em cùng với nhiều loại thuốc khác nhau, cùng một tờ giấy nhỏ ghi dòng chữ: “Do hoàn cảnh gia đình khó khăn không nuôi được, xin nhà chùa nuôi cháu”. Sau đó, bà Tý thông báo vụ việc đến chính quyền địa phương.
Nhận được tin, phường Minh Khai đã cử cán bộ đến chùa đưa cháu về Trạm y tế phường để chăm sóc. Ngay sau đó, một vài người dân tại phường Minh Khai tìm đến Trạm y tế để nhận nuôi cháu trai.
Theo Người Lao Động