Người làng giữ nguyên hiện trường để yêu cầu tài xế bồi thường. Ảnh: China News. |
Sáng 20/10, Xiong Maoke ở làng Yunfeng, thị trấn Luxian bị xe đâm khi từ lớp mẫu giáo về nhà. Tại cuộc họp báo chiều hôm đó, giới chức địa phương cho hay, cậu bé qua đời ngay khi bị xe tông nhưng thi thể của Xiong không được lôi ra khỏi gầm xe tải suốt bảy giờ chỉ vì người làng muốn "giữ nguyên hiện trường", đòi bồi thường.
Người dân cho rằng chiếc xe đã đâm Xiong, húc em ngã rồi lăn qua lăn lại nhiều lần khiến thi thể mắc dưới bánh xe và kéo đi 10 m. Tuy nhiên, kết quả từ điều tra ban đầu cho thấy cậu bé không hề bị đâm hai lần. Các chuyên gia y tế cho hay, Xiong chết vì vết thương ở vùng não và có thể nạn nhân bị đâm lúc đang đứng.
Đội trưởng đội cảnh sát giao thông thị trấn Luxian, ông Li Zekun, cho hay, sau khi sự việc xảy ra, tài xế Ao Yong thắng phanh khẩn cấp nên trên mặt đường còn rõ vết phanh dài trước khi chiếc xe dừng hẳn. Ao đã xuống xe và gọi điện báo cảnh sát. Nhận thấy tình hình nguy kịch nên người đàn ông này không dám đưa bé ra ngoài mà gọi điện báo cảnh sát. Lúc bị bắt, lái xe cam kết sẽ trả đầy đủ số tiền mẹ Xiong yêu cầu. Theo Shanghaiist, Ao đang chở xi măng từ Trùng Khánh tới Luxian thì gặp nạn.
Vết phanh gấp còn lại trên mặt đường. Ảnh: China News. |
Tuy nhiên theo một số nhân chứng, tài xế Ao đã cố tình đâm bé Xiong nhiều lần. Zhang Shifen, người chứng kiến sự việc, nhớ lại: "Tôi nhìn thấy chiếc lao tới trong lúc bọn trẻ đang đi bộ bên lề đường, không phải dưới lòng đường. Xe đâm thẳng vào Xiong khiến thằng bé ngã, sau đó lái xe còn tiến lên, lùi xuống vài lần". Kể đến đây, người này không thể nói thêm được nữa. Zhang đứng ngay sau xe nên có thể nhìn thấy rõ đứa trẻ dưới bánh xe. Zhang hét lên: "Anh đang làm gì thế này? Dừng lại ngay". Ao xuống xe và chửi thề: "Bao nhiêu?".
Cảnh sát đang điều tra và làm việc với nhân chứng cũng như lái xe nhằm làm rõ đây có phải một vụ tai nạn hay chỉ là sự cố. Trước đó không lâu, dư luận Trung Quốc nói riêng và cả thế giới nói chung đều bức xúc về trường hợp bé Yueyue ở tỉnh Quảng Đông bị hai tài xế đâm và người qua đường thờ ơ. Sau khi gây ra tai nạn cho cháu bé, lái xe lạnh lùng nói: "Nếu Yueyue chết, tôi chỉ phải trả hơn 3.000 USD còn nếu nó bị thương, có khi tôi phải mất cả gia tài".
Bình Minh