Vụ việc xảy ra chiều ngày 7/8 tại làng Khaniayara, bang Himachal Pradesh, Ấn Độ. Tuy nhiên đến tối muộn ngày hôm qua các bác sĩ mới phát hiện điều khác thường và thông báo cho cảnh sát.
Khi bác sĩ dò hỏi, mẹ của bé gái kể rằng cô đi siêu thị một mình và để cô con gái nhỏ mới 13 tháng tuổi ở nhà với em trai chồng. Tuy nhiên khi về tới nhà thì hắn ta đã bỏ đi đâu mất, trong khi bé gái khóc lóc không ngớt.
Thấy con không mặc quần áo, người mẹ vội vàng bế con tới bệnh viện kiểm tra, tại đây cô mới hay nạn nhân vừa bị cưỡng hiếp.
"Chúng tôi nhận được thông báo từ đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện nơi bé gái đang được điều trị và lập tức cử một đội tới hiện trường để điều tra", Times of India dẫn lời Mohit Chawla, trợ lý cảnh sát trưởng, nói.
Nghi phạm đã bị bắt giữ để phục vụ cho công cuộc điều tra.
Hướng Dương