Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Trùm giang hồ Bạc Liêu vào tù

Sáng 6/7, TAND tỉnh Bạc Liêu phạt Thạch Quang 6 năm tù về hai tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Cưỡng đoạt tài sản.

Đàn em của Quang phạm tội Cưỡng đoạt tài sản là Nguyễn Nguyên bị phạt 3 năm 9 tháng tù, Lý Sa Phal 3 năm tù. Nhóm phạm tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng gồm Trần Văn Hưng (3 năm tù), Đinh Vũ Hưng (2,5 năm), Trịnh Hoàng Nghĩa và Nguyễn Minh Trực mỗi người bị phạt 1,5 năm tù. Đối với Hồ Thế Anh và Phạm Hồng Thái cùng bị phạt 6 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm.

Chân dung trùm giang hồ Thạch Quang. Ảnh: Thiên Phước

Ở Bạc Liêu, Thạch Quang được giới giang hồ biết đến với vai trò tập hợp băng nhóm để thường xuyên đe dọa, cưỡng đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp và người nuôi tôm công nghiệp. Người đàn ông 44 tuổi này thường mặt quần áo dằn di, đi xe jeep cùng "chân dài" và trong người luôn có khẩu súng ngắn để ra oai.

Trước khi bị bắt vào ngày 17/5/2011, Công an tỉnh Bạc Liêu liên tiếp nhận được tố giác về các hành vi phạm pháp của băng giang hồ do Quang cầm đầu. Nhiều người trực tiếp chứng kiến Quang cùng đồng bọn dùng súng và các hung khí khác đe dọa, tranh giành địa bàn để lấy tiền bảo kê hoặc cưỡng đoạt tài sản.

Trong đó có lần cùng đàn em chơi bầu cua ở vùng ngoại ô thành phố Bạc Liêu, thấy La Văn Hòa ra ngoài nghe điện thoại nên Quang rút súng chĩa vào đầu anh này dọa bắn "nát sọ" vì nghi Hòa chơi đểu.

"Hàng nóng" của Quang và đàn em. Ảnh: Thiên Phước

Khi khám xét nơi ở của Quang với đàn em, cảnh sát thu giữ một lựu đạn, 4 khẩu súng, 74 viên đạn các loại cùng nhiều dao búa, mã tấu. Trong đó khẩu súng colt 45 Quang mua của Nghĩa và khẩu AR15 cưa nòng với 20 viên đạn có nguồn gốc từ Trần Văn Hưng.

Theo Hưng, có được súng là do mượn của một người thân công tác tại Nông trường Vĩnh Hậu (đã chết) nhằm phục vụ cho việc “tuần tra” vuông tôm. Khi kết thân với Quang, Hưng mang súng ra khoe rồi tặng cho đàn anh để “lấy điểm”.

Còn Đinh Vũ Hưng từng là chủ cửa hàng kinh doanh thủy sản ở TP Bạc Liêu. Gần bốn năm trước Hưng đi học lái xe ở TP HCM rồi quen với một cán bộ đài truyền hình nên mượn khẩu súng K59 mang về Bạc Liêu để phòng thân. Ngoài ra anh này còn có thêm khẩu K54 do “nhặt” được trong lúc nhậu với cán bộ biên phòng ở huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng.

Duy Khang

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net