Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bị giết vì trùng tên với người giàu

Một cậu bé người Ấn Độ vừa bị sát hại vì có cái tên giống với tên của một người thuộc đẳng cấp cao hơn trong xã hội.

Neeraj Kumar. Ảnh: Weirdasianews

Weirdasianews.com cho biết nạn nhân vụ sát hại là cậu bé Neeraj Kumar, 14 tuổi, con trai ông Ram Sumer, một người thuộc nhóm Dalit trong xã hội Ấn Độ. Người ta tìm thấy cậu bé bị siết cổ tại một cánh đồng sau khi cậu bé rời khỏi nhà để đến xem tivi tại nhà một người bạn tối hôm trước.

Trước đó một người đàn ông thuộc tầng lớp cao hơn có tên Jawahar Chaudhary từng cố gắng thuyết phục cha của Neeraj đổi tên cho cậu bé, vì chúng trùng tên với con trai của Chaudhary.

Hiện tại hai người bạn của Chaudhary đã bị bắt, trong khi đó hai con trai của ông là Neeraj và Dheeraj đang mất tích. Cảnh sát đang buộc tội nhà Chaudhary phạm tội giết người.

Tệ phân biệt đẳng cấp tại một số nơi ở Ấn Độ vẫn hoành hành nghiêm trọng. "Dalit" có nghĩa là "không thể chạm vào" là đẳng cấp thấp nhất trong các thang bậc mà một số nhóm người nước này đặt ra. Những người tự cho là ở tầng lớp trên khinh bỉ người Dalit đến mức coi là không bao giờ có thể chạm vào những người đó.

Phan Tâm

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net