Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Khóc cùng bạn

Cô bé về nhà trễ không kịp buổi ăn tối. Mẹ cô bé nổi giận và hỏi xem cô bé đã ở đâu. Cô bé trả lời rằng mình đã dừng lại để giúp Janie vì xe của Janie hỏng nặng sau khi bị ngã.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cô bé nói: “Con chỉ dừng lại để khóc cùng bạn ấy thôi".

Cũng vậy, nhiều người trong số chúng ta không biết gì về sửa xe đạp. Và khi những người bạn của chúng ta gặp phải khó khăn, không chỉ chiếc xe đạp mà là cuộc sống của họ nữa, không một ai trong chúng ta biết làm thế nào để giúp “hàn gắn” điều đó. Đơn giản chỉ vì chúng ta không thể “hàn gắn” cuộc đời của người khác được mà dù đó là điều mà hầu hết chúng ta đang cố làm.

Thế đấy, giống như cô bé kia, chúng ta có thể không làm được gì nhưng vẫn dừng lại và khóc cùng họ. Đó là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm. Và làm được như thế thì cũng đã rất nhiều rồi đấy bạn ạ.

(Theo Mực Tím)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net