Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chuyện mặc ở chốn riêng tư

Trong phòng riêng các chị em mặc gì? Chuyện này là chuyện riêng, khá tế nhị nhưng cũng là chuyện muôn đời. Sự lựa chọn của nữ giới có lý do riêng của từng người làm sao cho sự mặc của mình có sức ảnh hưởng và sự lay động lớn.

Sự chọn cái mặc trong phòng riêng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Vợ chồng mới lấy nhau là họ ở vào giai đoạn thơ ca. Sống với nhau chừng 10 năm, họ đến giai đoạn truyện ngắn và tân văn. Trên 10 năm, họ bước vào giai đoạn tiểu thuyết. Cái mặc cũng thay đổi từng giai đoạn thích hợp.

Trước tiên là quần áo ngoài rồi mới đến quần áo lót. Bây giờ quần áo ngoài có nhiều thứ. Nào quần ngố, váy ngắn, váy dài, áo đầm, váy đầm, áo hai dây, bò lửng, váy ngủ, quần short... tha hồ mà chọn. Còn quần áo lót vẫn chủ yếu là coóc-sê, quần lót, váy ngắn có dải treo.

Cô gái nào cũng muốn có được tình yêu lâu dài, muốn hình ảnh của mình đẹp mãi trong mắt người yêu, chính vì thế cho nên mỗi khi cô bước ra khỏi buồng tắm luôn phải nhớ rằng mình sắp được gần gũi với một người yêu trẻ chứ không phải với một ông chồng già cho nên tâm hồn phải trẻ, quần áo phải trẻ và màu sắc tươi mới.

Phải trình diễn quần áo ngoài và đồ lót đẹp cho “mảnh trời đất riêng tư” trở nên bừng sáng và kéo dài được sự say đắm. Quần áo ngủ và quần áo lót phải “chế biến” sao cho gợi cảm, cởi mở. Hình thức và màu sắc của chúng dập dềnh, lúc ẩn, lúc hiện ăn nhịp với những đường cong trên cơ thể. Như vậy sẽ lưu lại cho bạn trai một không gian tưởng tượng, chính vì vậy nội y thường được thêu hoa lá hoặc viền dentellen. Áo trong có dải treo ngắn hoặc dài có thể giãi bày sự tao nhã, thơ mộng và ma mị. Nếu cần, có thể choàng lên chiếc khăn dài mỏng manh để có hiệu quả thần bí.

Ở Việt Nam xưa có cái yếm nghìn năm thật tuyệt vời. Chỉ cần cắt đi cái phần dưới của nó và xẻ cổ dài xuống phía dưới là nó trở thành cái áo lót cho các cô gái ở cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Nhưng cách mặc yếm cũng còn tùy ca dao tục ngữ có câu: “Yếm em trễ xuống (... thì...) chị mất chồng như chơi”. Cũng có trường hợp khi cô gái đi từ trong buồng tắm ra, chỉ che mình bằng một chiếc khăn tắm mỏng.

Lúc này là lúc người con gái có được đầy đủ nội hàm của cái đẹp nữ tính: sự trinh trắng, phồn sinh và nét thơ dại. Khi xưa, Từ Hy Thái Hậu xuất hiện tại Long Phượng các (gác Long Phượng) là nơi có Long Phượng sàng (giường Long Phượng) bằng bộ quần áo rực rỡ có hình rồng, phượng quấn lấy nhau. Sau này, các cô gái Thượng Hải cũng mặc bộ xường xám tưng bừng và cao sang khi bước vào phòng ngủ. Giới điện ảnh Hollywood đã ghé tai nhau: “Ôi! Quần áo, đồ nội y tơi tả đã làm nên những ngôi sao...”.

Brigitle Bardot đã khoác chiếc áo mỏng màu trắng, mặc coóc-sê màu đỏ, quần lót màu đen phỏng theo câu nói bất hủ của Napolêon: “Màu trắng, màu đỏ, màu đen... cả cuộc đời con người là thế”.

Còn nam giới mặc gì? Họ cần phải có con mắt thẩm mỹ và cái nhìn tâm linh. Họ chỉ cần mua vài thứ đồ đẹp, sang trọng, thời thượng làm sao cho gây được ấn tượng. Cái áo pull màu xanh cho các chàng trai đã được hãng sản xuất quảng cáo hộ họ: “Màu xanh mênh mông, con sông không trở lại.

Có khi chàng trai ăn mặc thật chỉnh tề nghĩa là ăn mặc “kiểu giàu” để đối nghịch với người con gái ăn mặc “kiểu nghèo” lại hóa hay.

(Theo Sức Khỏe & Đời Sống)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net