Đón tết ở Nga
"Đây là Tết thứ 5 mình xa nhà. Năm năm học ở Nga, chỉ duy nhất một lần mình được đón Tết trong không khí đầm ấm và hạnh phúc. Năm đó, bạn gái mình được qua Nga thực tập tiếng 10 tháng. Và bây giờ là cảm giác nhớ nhà, nôn nao nơi xứ lạ. Chúng mình đón Tết trong tiết trời giá lạnh với tuyết phủ trắng ngập đường".
![]() |
| Sinh viên Việt Nam biểu diễn các tiết mục truyền thống ở Nga. |
Đó là những lời tâm sự của Xuân Dương, sinh viên khoa năng lượng, ĐH Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Tambov, Nga.
Buồn
... Mấy ngày gần Tết, mình thấy chán lắm. Ở đây chẳng có không khí Tết. Mình sẽ phải rất cô đơn nơi này. Nhưng 30 Tết đỡ hơn. Tối mình với một nhóm bạn lưu học sinh Việt Nam cùng đón giao thừa đến tận 5h sáng, đón giao thừa trong tình thân mọi người dành cho nhau, trong tiếng nói cười, trong tiếng hò hét. Sau đó, bọn mình cùng nhau đi chúc Tết các bạn lưu học sinh Việt Nam học ở trường khác.
Bọn mình cũng vừa thi xong và đang được nghỉ Đông. Mấy hôm nay bọn mình đang tập văn nghệ, chặt cành tảo để trang trí thay cành đào, viết câu đối Tết...
Bọn mình còn mua bánh chưng, mứt các loại, sẽ giới thiệu cho sinh viên nước ngoài biết phong tục và tập quán đón Tết cổ truyền Việt Nam.
Ngày 29 âm lịch, lưu học sinh ba nước Việt Nam, Trung Quốc và Mông Cổ cùng nhau đón Tết. Chúng mình cùng giao lưu, biểu diễn văn nghệ và giới thiệu món ăn truyền thống của ba nước.
Nhớ nhà
Cảm giác khi phải đón Tết xa Việt Nam là nỗi nhớ nhà da diết. Rồi cảm giác đón Tết trong tiết trời giá lạnh, tuyết phủ trắng ngập đường.
Đây là Tết thứ năm mình xa nhà. Năm năm học bên này, chỉ duy nhất một lần mình được đón Tết trong không khí đầm ấm. Năm đó, bạn gái mình được qua Nga thực tập tiếng 10 tháng. Mình cùng người yêu và thầy cô thực tập sinh Việt Nam đón Tết thật vui vẻ, hạnh phúc và đầm ấm.
Còn đúng 15 tháng nữa mình hoàn thành chương trình học và được về Việt Nam, lại được đón cái Tết đầm ấm cùng gia đình với người yêu rồi.
Trong giá lạnh
"Trời ui, mình đang sắp chết cóng đây này. Nhiều người chết vì lạnh rồi đó. Nhiệt độ xuống âm 60 độ C mà một số nơi lò sưởi không hoạt động. Mình đi tránh rét đây, lạnh quá", Thu Hương, sinh viên trường ĐH Sư phạm Varonezh, than thở.
Mấy hôm nay, nhiệt độ xuống rất thấp khoảng âm 20 đến âm 30 độ C. Một số vùng phía Bắc xuống âm 50, âm 60 độ C. "Hy vọng sống sót sau đợt lạnh này để hè còn về với mẹ", Hương đùa.
Trên đường phố, nhiều ô tô không thể khởi động được vì quá lạnh. Đài truyền hình chiếu cảnh những người vô gia cư thu mình hoặc tụ tập tại các lối vào của nhà ga để giữ ấm. Nhiều xe buýt tại Matxcơva phải ngừng chạy vì nhiệt độ xuống quá thấp. Nghe nói 30 Tết nhiệt độ có thể còn xuống đến âm 30 độ C...
(Theo NetNam)

