Tình yêu từ những điều khác biệt
Mình tên là Bùi Thị Phương Ngân (1988), còn chú rể của mình là Vũ Quang Nghiêm (1986). Anh vẫn thường bảo hai đứa mình khác nhau nhiều lắm.
Mình thì ồn ào, vội vã; anh lại trầm tĩnh, kiên nhẫn. Mình yêu thích sự lãng mạn, anh lại ghét những điều không thực tế. Mình là một cô nhân viên ngân hàng mơ mộng nhưng bướng bỉnh; còn anh lại là chàng kỹ sư khô khan nhưng biết quan tâm và nhiều yêu thương. Hai đứa mình yêu nhau từ những điều khác biệt như thế. Có những thứ không thể nhưng yêu thương là có thể!
Bộ ảnh cưới của mình đã hoàn thành sau không biết bao nhiêu lần hoãn vì trời mưa rét nhưng cả hai đều hoàn toàn hài lòng với bộ ảnh này. Mình chụp tại quán cà phê của một người bạn tại Thái Nguyên và Hà Nội - nơi hai đứa mình đang sinh sống và làm việc vào tháng 2 vừa rồi, dưới ống kính của cậu em trai mình, một nhiếp ảnh gia nghiệp dư.












>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 3 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất là 5 triệu đồng, giải nhì 3 triệu đồng và giải ba 1 triệu đồng. Cuộc thi được tài trợ bởi Nhà Hàng Seafood One. Xem chi tiết thể lệ tại đây.
Bạn nghĩ gì?
0/10008:13 3/4/2012
Hình của các cháu đẹp, tự nhiên, coi hoài không chán.
8:13 3/4/2012
Hình các cháu đẹp lắm. Các chú mong hình của các cháu đạt giải nhất tháng này.
8:13 3/4/2012
Hình đẹp lắm. Chúc các cháu trăm năm hạnh phúc
8:13 3/4/2012
Ảnh đẹp, tự nhiên., Tôi chấm giải nhất
8:13 3/4/2012
Hình đẹp, tự nhiên, Tôi nghĩ Ban tổ chức sẽ lựa chọn hình này để trao giải thưởng tháng 3










