Em không hiểu tại sao?
Mình tên là Nguyễn Thị Thúy An (1987), ông xã mình tên Trần Bảo Phương (1987). Bộ ảnh cưới mình thực hiện ở Hồ Cốc – Vũng Tàu và Phú Mỹ Hưng, TP HCM vào giữa tháng 3 này.
Chúng mình quen nhau từ lúc còn là những cô cậu học sinh trung học. Nhớ khi ấy mình rất trẻ con, không biết gì gọi là yêu và cảm giác rất ngại ngùng khi lũ bạn ghép đôi mình và anh. Chúng mình xưng hô với nhau là "mày" và "tao" như những đứa bạn thân.
Mình còn nhớ rất rõ lần đầu anh đến trước lớp tặng cho mình hộp chocolate, mình không dám nhận, cứ e dè, lấp ló. Thế là thằng bạn thân trong lớp chạy ra giựt lấy hộp kẹo, chia những đứa bạn khác và trêu chọc mình. Khi đó không hiểu sao mình giận anh lắm.
Sau nhiều kỷ niệm, nhiều món quà tinh thần, nhiều sự quan tâm, chăm sóc của anh và đặc biệt tình yêu của anh dành cho mình, mình đã yêu anh. Thật sự mình không hiểu mình yêu anh từ lúc nào. Có lẽ ông nguyệt đã buộc dây tơ hồng vào chúng mình. Ngày cưới chúng mình diễn ra thật hạnh phúc, vui vẻ vì chúng mình là đôi bạn học đầu tiên trong lớp cưới nhau.












>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 3 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất là 5 triệu đồng, giải nhì 3 triệu đồng và giải ba 1 triệu đồng. Cuộc thi được tài trợ bởi Nhà Hàng Seafood One. Xem chi tiết thể lệ tại đây.
Bạn nghĩ gì?
0/100014:14 27/3/2012
quá đẹp:)) 2 kưng mãi mãi hạnh phúc nhoa:))
14:13 27/3/2012
it's very beautiful....I love u with great happiness.........
10:38 27/3/2012
hình đẹp, chụp ở studio nào vậy chị ui ^^ trọn bộ như vậy là bao nhiu vậy?
8:5 3/4/2012
Nguyễn Thị Thuý An trả lời trantram7391
mình chụp ở putaphoto.com đó bạn...thanks bạn nha
10:35 27/3/2012
anh chị chụp ở studio nào thế ạ. bộ ảnh đẹp lắm










