Câu chuyện tình của ông lão và bà lão
Mình là Quang Khải còn bà xã mình là Thu Trang, chúng mình đều 26 tuổi. Hai đứa quen và yêu nhau cũng được hơn 2 năm rồi. Những ngày đầu mới quen, bọn mình không nói tuổi thật của nhau cho 'đối phương' biết.
Cô ấy nói là đã 62 tuổi rồi, còn mình thì "nghiễm nhiên" nhận là 65 tuổi để được làm anh! Hai cái biệt danh "Ông lão" và "Bà lão" ra đời từ đó. Mãi về sau mới biết hai đứa bằng tuổi nhau.
Bộ ảnh cưới của bọn mình được thực hiện theo ý tưởng: kể lại câu chuyện tình yêu của hai đứa, từ lúc quen nhau trong quán cà phê, hẹn hò, cầu hôn và một đám cưới hạnh phúc. Chúng mình hy vọng sẽ được ở bên nhau cho đến khi là những ông lão - bà lão thực thụ, để có một tình yêu thật viên mãn!
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 1 và 2 với phần quà là bộ dầu gội đầu của Goldwell (gội và xả) hoặc mỹ phẩm Bella Pierre (tẩy trang và tẩy da chết). Xem chi tiết thể lệ tại đây.
Bạn nghĩ gì?
0/100015:41 24/2/2012
Chúc chị Trang và chông tương lai hạnh phúc, ảnh rất ấn tượng
16:56 23/2/2012
hai ông bà lão này hạnh phúc và đẹp đôi khủng luôn, bà lão nhỏ bé xinh xinh nữa chứ. woww m vote bộ ảnh này.
11:44 23/2/2012
Ảnh đẹp thế, chúc hai e hạnh phúc ^_^










