Cảm ơn nhé tình yêu
Mình tên là Hương Trinh (1990) và ông xã mình là Minh Cường (1984). Hai đứa mình thuộc tuýp người không tin vào tình yêu trên mạng nhưng duyên số lại an bài chúng mình quen nhau qua Blog.
Bọn mình yêu nhau đến nay đã được 4 năm. "Cảm ơn nhé tình yêu" là tên bài hát cả hai vợ chồng mình cùng thích và cũng là bài hát ông xã đã hát tặng khi cầu hôn mình.















>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 1 và 2 với phần quà là bộ dầu gội đầu của Goldwell (gội và xả) hoặc mỹ phẩm Bella Pierre (tẩy trang và tẩy da chết). Xem chi tiết thể lệ tại đây.
Bạn nghĩ gì?
0/10008:57 16/4/2012
sự thành công của bộ ảnh cưới không chỉ xuất phát từ niềm hạnh phúc của đôi lứa yêu nhau! "Diễn viên" bộ ảnh mà xinh đẹp thì bộ ảnh càng thành công.
Chúc mừng hạnh phúc nhé! Mình hi vọng sau này cũng sẽ có bộ ảnh đẹp như của bạn
11:35 24/3/2012
S'cottage ở q7.tphcm ấy, quán đó dễ thương, hình như có thu phí khi chụp ảnh nhe :)
17:20 23/3/2012
studio Mộc trên đường hồ văn Huê
15:13 21/3/2012
Bộ ảnh rất dễ thương, chụp ở dâu nhỉ??? chúc hai bạn hạnh phúc...
10:17 21/3/2012
bô ảnh cưới của hai bạn thật dễ thương, trông rất tự nhiên và đáng yêu. Chúc hai bạn mãi hạnh phúc nha
!
16:35 15/3/2012
cho hỏi bạn chụp hình cưới ở đâu vậy,địa chỉ nhé? thank










